Nhọc nhằn chợ hoa ngày tết

30/01/2022 19:45 GMT+7

Trong các loại cây trồng, trồng hoa có lẽ là nghề nhọc nhằn nhất. Một nắng hai sương cho hoa nở đẹp đã vất vả, đến khi bán được bông hoa cho người chơi cũng khổ sở bội phần…

Vốn là làng nghề trồng hoa nổi tiếng nhất thành phố cảng, nhưng từ khi “lên phường”, làng hoa Hạ Lũng (P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) mất dần đất trồng hoa.

Ngoài việc đi các nơi thuê đất trồng hoa, người dân địa phương cũng buôn hoa từ các tỉnh xa về bán buôn, bán lẻ và biến khu chợ xưa của làng trở thành một chợ hoa nhộn nhịp.

Cũng giống như ở những chợ hoa, cây cảnh ở khắp mọi miền đất nước đang hối hả bán nốt hàng trước thềm năm mới, công việc của những người bán hoa ở chợ hoa Hạ Lũng thực sự là vất vả và khó nhọc chứ không lãng mạn và thơ mộng chút nào.

Đây là những bức ảnh vừa được chụp chiều nay 30.1, tức 28 tết Nhâm Dần, ở chợ hoa Hạ Lũng.

Phụ nữ là "lực lượng" chính trong việc bán hoa ở Hạ Lũng. Ngày xưa các bà, các chị thường gánh hoa đi bán, nay dù có xe máy, xe điện nhưng xem ra việc mang hoa ra chợ của họ vẫn không bớt phần nặng nhọc

Kỳ Văn

Bà Liên, 48 tuổi, đang ôm hai bó lay ơn ra chợ

Kỳ văn

Bà Hòa, 45 tuổi, vẹo người với 5 bó cúc trên vai

kỳ văn

Trời Hải Phòng hôm nay lạnh 13 độ C, nhưng các bà, các chị vẫn không dùng găng mà phải ôm hoa bằng tay trần theo cách "nâng như nâng trứng"...

kỳ văn

Hoa buộc sau xe, hoa ôm trên tay...

kỳ văn

Một xe lay ơn đông lạnh đến chiều 30.1 gần như vẫn còn nguyên. Theo bà Kim, một người dân sống ở cạnh chợ, năm nay lay ơn về chợ chỉ bằng nửa các năm trước nhưng vẫn khó bán

kỳ văn

Lay ơn nhập về từ Đà Lạt, bằng cách ướp đá trong xe đông lạnh nên người bán phải mặc cả áo mưa, đi ủng cao su

kỳ văn

Hoa ế, người bán chơi điện thoại và làm duyên trước ống kính

kỳ văn

Lay ơn buộc thành bó 10 bông chờ khách mua. Lay ơn ướp lạnh "nhập khẩu" chiều nay có giá khoảng 160.000 đồng/10 bông, rẻ hơn tết năm ngoái khoảng 15%.

kỳ văn

Những hàng hoa cúng, kèm trầu cau sẽ phải ngồi ở chợ suốt ngày

kỳ văn

Hoa cúc vàng, cúc trắng cũng chờ người mua buôn đến cất hàng nhưng chưa thấy

kỳ văn

Bà Lê, 73 tuổi và cháu cùng ra chợ bán hoa. Đất không còn, con cháu bà phải đi thuê đất cách nhà 7 km trồng hoa để giờ đem bán

kỳ văn

Chợ hoa họp ngay trên đường làng vốn nhỏ hẹp. Mỗi lần ô tô chạy qua là tắc, lại phải bê hoa, dẹp xe để lấy lối đi.

kỳ văn

Bữa trưa ăn giữa chợ vào lúc 1 giờ chiều

kỳ văn

Chỉ sướng những người đi chơi chợ, các chị, các cô thả bộ và ngắm hoa, không biết đến những nhọc nhằn của người trồng hoa, bán hoa, hay những lo lắng lỗ lãi của họ...

kỳ văn

Cùng 1 chợ hoa tết Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi', người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.