Nhớ ông Park Hang-seo!

17/01/2023 09:53 GMT+7

Vẫn biết sẽ có ngày HLV Park Hang-seo nói lời chia tay Việt Nam nhưng khi nhận tin ông không gia hạn hợp đồng với VFF nữa, tôi bỗng thấy bần thần.

Chợt nhớ đến ánh mắt hóm hỉnh của ông những khi ông trả lời phỏng vấn, và cả câu nói: “Xa Việt Nam, tôi sẽ rất nhớ đất nước này”.

Mang bóng đá hạnh phúc đến cho người dân Việt Nam

Năm năm song hành cùng bóng đá Việt Nam, ông Park để lại biết bao dấu ấn sâu đậm. Không chỉ nói về thành tích đâu nhé (bởi điều đó dường như là quá thừa) mà bởi cách tiếp cận của ông đối với cuộc sống này. Tôi vĩnh viễn ấn tượng với những lời phát biểu xuất phát từ trái tim, rất đỗi mộc mạc và chân thành mà ông chia sẻ trong ngày ra mắt tại Việt Nam. Trong đó có những câu, theo tôi là tuyệt hay: “Tôi, Park Hang-seo, tại vị trí này, xin hứa sẽ cống hiến toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong cuộc đời đá bóng và sự nhiệt tình cao nhất cho nền bóng đá Việt Nam. Bóng đá theo phong cách Park Hang-seo sẽ được thực hiện xen kẽ cả những điểm mạnh sẵn có và sự khác biệt mới mẻ.

Chúng ta sẽ trở thành một đội, chứ không phải một người. Đội ngũ huấn luyện bao gồm có tôi, tất cả cầu thủ và đội ngũ trợ lý sẽ cùng đạt được mục tiêu đề ra trên nền tảng tất cả cùng suy nghĩ và hành động. Màu sắc bóng đá mà tôi mong muốn là các cầu thủ có khả năng di chuyển và chơi bóng ngắn. Để thực hiện được điều này, tất cả cầu thủ phải thật chăm chỉ, cần mẫn. Tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ của chúng ta có được chất lượng thể lực và tinh thần thật tốt. Chúng ta hãy cố gắng tạo ra một nền bóng đá vui vẻ thoải mái, nền bóng đá tấn công, mang tính giải trí cao. Tôi hy vọng đội tuyển bóng đá quốc gia với những sự thay đổi mới mẻ sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người dân Việt Nam”.

Những khoảnh khắc khó quên của HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Biến cầu thủ thành những viên kim cương đúng nghĩa

Năm năm song hành cùng bóng đá Việt Nam, những hạnh phúc và niềm vui vô bờ bến mà ông Park mang đến cho chúng ta làm sao có thể kể hết. Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã dành cho ông những lời nhận xét không thể yêu thương hơn, không thể chuẩn xác hơn: “Ông Park luôn toàn tâm toàn ý cho công việc, khi vào việc thì ông ấy chỉ biết bóng đá và bóng đá, mọi thứ khác ông ấy bỏ qua một bên, hoặc quên mọi thứ không liên quan đến bóng đá. Người dồn mọi tâm trí vào công việc của mình ắt có thành công. Khi thấy điều gì đó sai, ông ấy sẽ triệt để sửa chữa mọi thứ, không nhân nhượng. Ông Park luôn chuẩn bị và làm việc hết sức chu đáo, cẩn thận, cầu toàn, nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt ở nhiều tình huống. Ông đã biến cầu thủ thành những viên kim cương tỏa sáng đúng nghĩa”.

Không yêu thương sao được người đàn ông có ánh mắt hóm hỉnh và những hành động đầy tình cảm dành cho những cầu thủ mà ông gọi là “những đứa con của tôi”. Ngày đầu tiên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam, đến bữa ăn, cán bộ hậu cần của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì lo ông chưa quen được đồ ăn Việt nên đã mang đến cho ông phần ăn nấu theo kiểu Hàn Quốc. Ông từ chối và đề nghị để ông ăn cùng học trò, các món của người Việt.

Bóng đá Việt Nam khép lại hành trình với ông Park bằng ngôi á quân AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Ông Park sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tại sân Thammasat

ĐỘC LẬP

Ông Park bảo: “Cầu thủ rất tinh ý và luôn nhìn vào những hành động nhỏ nhất của HLV trưởng, đặc biệt là người mới đến như tôi. Nếu tôi ăn một món khác hẳn với họ, sẽ có một bức tường tâm lý nhỏ giữa tôi và các cầu thủ. Đó chẳng phải là một dấu hiệu tiêu cực sao? Bây giờ, tôi ăn món Việt Nam vì tôi thích nó.

Tâm niệm của tôi là hãy tôn trọng văn hóa và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thời gian đầu ở Việt Nam, tôi không thể hiểu được văn hóa ngủ trưa. Nhưng dần dần, tôi tự rút ra kinh nghiệm rất quý là nên nghỉ khi trời nóng mới có hiệu quả. Bây giờ tôi cũng chợp mắt một chút vào buổi trưa rồi đấy.

Mọi người hỏi tôi, khi Quốc ca Việt Nam vang lên và Quốc kỳ Việt Nam được căng lên trước mỗi trận đấu, lại thấy tôi để tay ở trái tim mình. Bởi tôi yêu Việt Nam, yêu đội bóng mà tôi đang dẫn dắt và yêu những cầu thủ của mình. Chỉ đơn giản là như vậy. Trong những đợt tập trung của đội tuyển, dù áp lực đến mấy, khi nhìn ánh mắt trong trẻo của học trò, tôi lại thấy lòng mình như dịu lại”.

Biết ơn tinh thần Việt Nam

Khi còn trẻ, thời gian khoác áo cầu thủ chuyên nghiệp của cựu sinh viên và cựu quân nhân Park Hang-seo (ông từng nhập ngũ từ năm 1981 - 1984) không quá dài, chỉ khoảng 5 năm. Thành tích nổi bật nhất của cầu thủ Park là cùng CLB Lucky Goldstar giành chức vô địch quốc gia năm 1985 và á quân năm 1986 với tư cách là đội trưởng. Rồi sau đó ông chuyển sang làm HLV đội bóng này.

Ông Park kể lại một phần câu chuyện đời mình, trong khi ánh mắt đượm vẻ xa xăm: “Gần như cả đời người, tôi chỉ có biết đến bóng đá. Tôi đã làm việc chăm chỉ với tâm niệm rằng bóng đá là kế sinh nhai của mình.

Tôi đến với bóng đá Việt Nam có lẽ cũng nhờ nhân duyên. Năm 2017 khi đặt bút ký hợp đồng với VFF tôi cũng không ngờ lương duyên của tôi với bóng đá Việt Nam kéo dài đến 5 năm, và tôi cũng đạt được những thành tựu nhất định. Tôi biết ơn tình cảm mọi người đã dành cho mình. Biết ơn tinh thần Việt Nam trong mỗi chiến binh Việt Nam. Tôi từng hỏi cầu thủ, tinh thần Việt Nam là gì, vì tôi là người Hàn Quốc nên tôi không thể biết rõ bằng các bạn. Thông qua thảo luận nhóm, các cầu thủ đã đúc kết về tinh thần Việt Nam, thứ nhất là ý thức đoàn kết nhất trí, thứ hai là lòng tự hào dân tộc, thứ ba là sự khôn ngoan và thứ tư là tinh thần chiến đấu bất khuất. Bốn yếu tố này cũng liên quan mật thiết đến bóng đá, vì đó là trò chơi đồng đội".

Bóng đá Việt Nam biết ơn ông Park

ĐỘC LẬP

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao huy chương bạc AFF Cup 2022 cho ông Park

ĐỘC LẬP

Ông Park chia sẻ: "Dù rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tất cả khía cạnh của cuộc sống, trong đó có bóng đá. Tôi sẽ rất nhớ hành trình đầy thú vị tại Việt Nam, đất nước thứ hai của cuộc đời mình”.

Chúng tôi cũng sẽ rất nhớ ông, ngài Park yêu quý!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.