Nhờ đá bóng sinh viên mà cưới được vợ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
19/01/2023 07:55 GMT+7

Với mỗi người, thời sinh viên sẽ có những kỷ niệm tươi đẹp khác nhau. Với Huỳnh Văn Nhân, cựu sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cũng từng là cầu thủ năng nổ của CLB bóng đá trường này, bóng đá sinh viên còn giúp anh cưới được vợ.

Nhân - cựu sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, nhờ bóng đá mà cưới được vợ
nvcc

Những ngày trước Tết Nguyên đán 2023, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM miệt mài tập luyện chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ diễn ra từ tháng 2 năm nay. Ngoài đường biên, bên cạnh những sinh viên đang học tại trường còn là những cựu sinh viên, đến để cổ vũ và ôn lại những kỷ niệm thời thanh xuân với trái bóng tròn.

Một trong số này là Huỳnh Văn Nhân, 31 tuổi, cựu sinh viên ngành Khai thác máy tàu thủy, cũng chính là cầu thủ năng nổ của CLB bóng đá trường. Nhân tham gia nhiều giải bóng đá sinh viên từ thời năm nhất Đại học và yêu thể thao cháy bỏng.

Đội bóng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đang tập luyện trước giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
minh Tân

Mối nhân duyên thú vị nhờ bóng đá

Huỳnh Văn Nhân là sinh viên khóa 2010-2014. Vì yêu bóng đá từ ấu thơ, nên mỗi khi có thời gian rảnh sau giờ học, Nhân tham gia các trận bóng giao hữu cùng các sinh viên khác. Anh còn tham gia các giải bóng đá sinh viên nội bộ trong trường, cùng sinh viên của trường tham gia giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2012, 2013.

Năm 2013 cũng là dấu ấn đặc biệt khi trong trận tứ kết của CLB bóng đá sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM gặp đội sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra trên sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nhân vinh dự được góp mặt trong đội bóng của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tham gia nhiều giải đấu
nvcc

Lúc này, chị Trịnh Thị Kim Nga, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung - Anh của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đi cổ vũ đội nhà, nhưng tình cờ lại gặp lại một mối nhân duyên kỳ lạ.

“Nga là đồng hương Bình Định của tôi, cùng học một trường THPT ở quê Bình Định, dưới tôi 2 khóa. Cùng quê, cùng trường nhưng chúng tôi chỉ biết nhau mà không nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng lần chạm mặt trước trận bóng đó có vẻ mọi thứ đã khác”, Nhân vui vẻ hồi tưởng.

Sau lần gặp gỡ đáng nhớ đó, Nga, mặc dù là sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhưng đã luôn cổ vũ và hướng mắt tới đội bóng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và thầm cổ vũ cho Huỳnh Văn Nhân. Và đặc biệt, họ gặp gỡ nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Điểm gặp gỡ lý tưởng của đôi bạn trẻ cũng chính là ở các sân bóng. Niềm đam mê bóng đá kết nối hai người con Bình Định cùng học tập và trưởng thành ở TP.HCM.

“Nga cũng mê bóng đá, tôi đi đá bóng ở bất cứ sân nào Nga cũng ra cổ vũ. Dần dần chúng tôi càng thân thiết hơn từ lúc nào không hay. Bạn bè, thầy cô gặp chúng tôi ai cũng trêu nhờ bóng đá mà tôi có người yêu”, chàng trai từng khoác áo bóng đá sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải bộc bạch.

Nga luôn có mặt trên sân cỏ cổ vũ cho Nhân
nvcc

Thanh xuân luôn là ký ức tươi đẹp

Hiện tại, Nhân đang làm việc tại một công ty của Hàn Quốc tại TP.HCM còn Nga đang làm việc tại một công ty của Nhật Bản.

Công việc bận rộn nhưng đam mê bóng đá vẫn chưa lúc nào giảm sút trong anh. Chàng trai quê Bình Định là chân sút trong câu lạc bộ bóng đá Thời Đại Hoài Nhơn - nơi những người con Bình Định xa quê cùng tụ hội ở TP.HCM. Họ mang lại những trận cầu vui khỏe, bổ ích, vừa có thể gắn kết anh em, chia sẻ với nhau vui buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, anh cũng thường xuyên quay trở về Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM để cùng đá giao hữu với các thầy, các cựu sinh viên khác. Nga đi cổ vũ anh không sót trận bóng nào, lúc ở sân cỏ 2A, khi ở sân Gia Định.

“Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, có lúc chúng tôi giận dỗi, căng thẳng với nhau, tưởng là chia tay nhau rồi nhưng nhớ đến những ký ức tươi đẹp thời sinh viên, những năm tháng chúng tôi đã có bên nhau, cùng với bóng đá và cả những lý do để chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đã vượt qua”, Nhân bộc bạch.

Các bạn sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cùng với huấn luyện viên của mình đang tập luyện cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
minh tân

Và “happy ending” cũng đến. Nhân và Nga có một đám cưới hạnh phúc vào tháng 12.2020. Đến chúc phúc cho đôi bạn trẻ là rất nhiều bạn bè, thầy cô thời sinh viên. Mới đây, họ đã đón chào một bé trai, đến Tết Nguyên đán 2023 này bé trai đã được 4 tháng tuổi.

Dù đã là một bà mẹ bỉm sữa nhưng sự đam mê bóng đá của Nga cũng không giảm sút. Anh Nhân kể lại kỷ niệm vui: “Khi em bé mới tròn 1 tháng, Nga “nhớ” sân cỏ không chịu được nên nhân lúc chồng đi đá bóng, Nga gửi em bé cho ông bà một lát rồi ra sân cỏ để cổ vũ cho tôi khiến mọi người đều bất ngờ”.

“Cả hai chúng tôi đều ủng hộ đội bóng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tới đây và luôn tin tưởng đội sẽ vào tới vòng chung kết. Trên khán đài chắc chắn sẽ có 3 cổ động viên đặc biệt là gia đình nhỏ của chúng tôi”, cựu cầu thủ đội bóng đá sinh viên của trường hào hứng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.