'Nhờ cô Son mà em đã biết đọc, biết viết'

03/09/2017 13:15 GMT+7

Trên là chia sẻ của em Trần Thanh Toàn về lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo của cô Võ Thị Son (70 tuổi, ngụ khu vực 3, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Nhiều năm qua, cô Võ Thị Son (70 tuổi, ngụ khu vực 3, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) vẫn cần mẫn dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, nhờ đó nhiều em đã biết chữ và trở thành người có ích.
Lớp học của cô Son nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại P.Châu Văn Liêm. Hầu hết trẻ em đến học đều thuộc diện gia đình nghèo, trẻ không có khai sinh… Đến lớp tùy theo kiến thức của các em cô Son chia ra dạy bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 4. Để có được lớp học khá bài bản và duy trì nhiều năm là cả sự cố gắng và tình yêu thương trẻ vô bờ của cô Son.
Cô Son cho biết trước đây cô dạy học, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cô tham gia dạy bình dân học vụ cho người lớn vào buổi tối. Sau đó, thấy nhiều trẻ em nghèo tại địa phương không có điều kiện đến lớp nên sau giờ dạy ở trường cô dạy thêm cho trẻ tại nhà vào buổi chiều. Cứ thế quen dần, lớp học tình thương ngày càng phát triển duy trì sỉ số hơn 30 em cho đến hôm nay.
“Đặc biệt từ khi tôi về hưu năm 2009 thì tổ chức dạy buổi sáng từ 7 - 10 giờ vào thứ 2 đến thứ bảy hằng tuần nhằm giúp các em biết chữ. Em nào biết chữ, có khai sinh tôi sẽ giới thiệu vào học trường công lập”, cô Son nói.
Có thể nói, chính tấm lòng, sự chỉ bảo của cô, đã có nhiều học sinh nghèo biết đọc, viết chữ và được giới thiệu vào trường công để tiếp tục học tập. Từ đó, nhiều em đã học lên bậc cao đẳng, đại học.
Cô Son tận tình chỉ dạy cho các em
Em Trần Thanh Toàn (đang học lớp 4) cho biết: “Gia đình em rất khó khăn, cha em làm bốc vác, mẹ bán vé số, em không có khai sinh nên không đi học ở trường được. Hằng ngày, sau giờ đến lớp của cô Son, em đi bắt cua, ốc để bán phụ giúp cha mẹ. Nhờ cô Son mà em đã biết chữ, em cố gắng học để lớn đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ”.
Cũng hoàn cảnh khó khăn, 2 anh em Lâm Văn Sang và Lâm Văn Giàu (học chung với Toàn) phải ở với ông bà nội khi cha mẹ chia tay. Ông bà hằng ngày phải làm nghề sửa xe nuôi cháu nên cuộc sống rất khó khăn. Cũng nhờ đến lớp học của cô Son mà 2 em có thể đọc, viết và làm toán.
Còn nhiều cảnh đời đáng thương không có điều kiện đến trường đang được cô Son nâng đỡ để có điều kiện tiếp cận với tri thức. Ở đó có tình thương của cô, sự cố gắng của các em, đặc biệt là tin tưởng của những phụ huynh.
Cô Son dặn dò các em khi xong buổi học
Chị Đặng Hoàng Oanh (phụ huynh của một em đang theo học lớp con Son) cho biết: “Con tôi bị động kinh không đến trường học được. Nhờ có cô Son chỉ bảo mà bây giờ cháu có thể đọc, viết được”.
Thời gian qua, thấy được việc làm đầy ý nghĩa của cô Son, nhiều mạnh thường quân, chính quyền địa phương rất ủng hộ. Hằng năm, vào dịp lễ, tết, chính quyền địa phương đều quan tâm hỗ trợ tặng nhiều phần quà; em nào học khá được giới thiệu vào trường công tiếp tục học tập.
Anh Nguyễn Mai Độ, Bí thư đoàn P.Châu Văn Liêm, cho biết việc làm của cô Son rất có ích cho xã hội. Không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết, làm toán mà còn dạy các em lễ nghĩa, cách sống ở đời, kính trên nhường dưới. “Những kiến thức xã hội quý báu đó giúp các em có điều kiện tìm việc làm và sống có ích cho cộng đồng. Chúng tôi thường xuyên liên kết với các mạnh thường quân hỗ trợ lớp như tập, viết, quà bánh… cho các em”, anh Độ nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.