Nhiều niềm tin Olympic Việt Nam giành hạng ba ASIAD 2018

30/08/2018 19:01 GMT+7

Trong nhiều giải đấu bóng đá quốc tế lớn cấp độ đội tuyển từ U.23 trở lên trên đất Indonesia mà bóng đá Việt Nam có tham gia dường như các chàng trai áo đỏ luôn có duyên với ngôi thứ ba.

Năm 1997 tại SEA Games lần thứ 19, đội tuyển Việt Nam (VN) do HLV Colin Murphy dẫn dắt tưởng chừng bị loại sớm ở vòng bảng sau khi thua Malaysia và hòa vất vả trước chủ nhà Indonesia nhưng lại bất ngờ lọt vào bán kết nhờ Lào thắng Malaysia trận cuối.
Sau khi thua Thái Lan, đội tuyển VN đã giành chiến thắng 1-0 trước Singapore nhờ bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt của hậu vệ phải Nguyễn Phúc Nguyên Chương.
Rất đông CĐV sang Indonesia ủng hộ Olympic Việt Nam thi đấu ở ASIAD Q.T
Tại Tiger Cup 2002 cũng tại Jakarta, đội tuyển VN do HLV Calisto dẫn dắt khi đó cũng giành hạng ba sau khi thắng Malaysia 2-1. Tiền vệ Trần Trường Giang là người ghi bàn đầu sau một pha hỗn loạn trước khung thành của Indra Putra và Nguyễn Minh Phương khi đó đá hậu vệ phải đã ghi bàn thứ 2.
Bạn Văn Thanh Thúy, một fan bóng đá nữ có mặt trên sân Pakansari ở trận bán kết ủng hộ đội tuyển Olympic VN tỏ ra hồ hởi: “Lịch sử thường có những trùng hợp ngẫu nhiên. Không phải đánh giá thấp UAE nhưng lần này trên đất Indonesia chúng tôi có niềm tin đội tuyển Olympic VN với tinh thần hừng hực sẽ giành hạng ba”.
Tác giả (phải) và diễn viên MC Bình Minh Q.T
Anh Văn Bình (trái) ở báo Bảo vệ Pháp luật cũng có mặt tại Bogor Q.T
Anh Văn Bình ở báo Bảo vệ Pháp luật cũng có mặt tại Bogor nhận xét: “Nếu đội tuyển Olympic giành hạng ba thì đó là một kết quả quá tuyệt vời và là một kết thúc tràn đầy niềm tin cho một tương lai tươi sáng. Vì vào đến top 4 châu Á đã là thành công ngoài sức tưởng tượng của hàng triệu người VN rồi”.
Còn chị Bích Trâm, vợ tuyển thủ Anh Đức sang Indonesia động viên chồng: “Không chỉ tôi mà tất cả các bạn đi cùng sang cổ vũ đội tuyển đều chung niềm tin vào thầy Park và đội tuyển của chúng ta sẽ thắng trận tranh hạng ba. Riêng Anh Đức, tôi hy vọng chồng mình sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào thành công này”.
CĐV Việt Nam tin đội nhà sẽ đoạt HCĐ ASIAD trong trận tranh hạng 3 ngày 1.9 tới Q.T
Chia sẻ ngay sau khi trở về lại VN vào sáng nay, diễn viên MC Bình Minh nhận xét: “Cho dù thầy trò HLV Park Hang-seo đã thua trước Hàn Quốc nhưng đây là kết quả mà nhiều người đã tiên liệu, vì họ mạnh hơn chúng ta rõ rệt. Khi chúng tôi quyết định đi cùng Vietravel sang cổ vũ đội tuyển, chúng tôi chỉ mong muốn tiếp lửa để tinh thần các cầu thủ vững vàng hơn sau chiến thắng nhọc nhằn trước Bahrain và Syria. Giờ đây các tuyển thủ cần có thêm nguồn động viên để tiếp tục cháy ở trận cuối cùng và với một đội như UAE, chúng tôi rất tin tưởng toàn đội tiếp tục chơi thăng hoa để giành hạng ba một cách xứng đáng. Với một HLV truyền lửa tốt như ông Park Hang-seo từ đây bóng đá VN chắc chắn sẽ cất cánh”.
Cũng chung suy nghĩ như vậy, anh Trần Huy ở Đài truyền hình Khánh Hòa và nhóm bạn có mặt tại Indonesia nói: “Tất nhiên Olympic VN vẫn còn nhiều vấn đề qua giải đấu này mà thầy Park dù có đũa thần cũng không thể nào vá hết tất cả. Tôi cho rằng ở một đấu trường như châu Á việc thua một đội như Hàn Quốc là chuyện quá bình thường, không nên vin vào đó để chê trách hay có ý kiến thiếu tích cực. Nên nhìn vào nhiều cái được lớn hơn để thấy xem đội tuyển chơi bây giờ thực sự rất có niềm tin. Trước hết đó là sự tiến bộ thần kỳ về lối chơi, không hề e ngại bất cứ đối thủ nào. Đặc biệt chơi với các đội Tây Á chúng ta luôn tràn đầy cơ hội để chiến thắng. Vậy thì cớ gì không tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ biết cách làm nên chiến thắng lịch sử trước UAE giành bộ HC đồng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.