Nhiều người đến bệnh viện ủng hộ tiền cho cụ ông xe ôm 79 tuổi bị hành hung

14/11/2019 19:36 GMT+7

Chiều 14.11, nhiều nhà hảo tâm đã đến Bệnh viện 354 để thăm và ủng hộ tiền cho cụ ông xe ôm Dương Đức Lâm (79 tuổi, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), sau việc cụ bị xe ôm khác hành hung.

Ba ngày sau khi bị một xe ôm khác hành hung vì cho rằng tranh giành khách, cụ ông xe ôm 79 tuổi Dương Đức Lâm vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện 354 (phường Đội Cấn, Hà Nội).
TS Trần Anh Tuấn, Chủ nhiệm khoa B1 của Bệnh viện 354, cho hay: "Cụ Lâm đang nằm ở phòng chấn thương sọ não Khoa B1 để được theo dõi. Cụ bị đa chấn thương, rạn vỡ xương sườn, rách môi, khu vực cánh tay cùng nhiều vị trí trên cơ thể bầm tím. Hiện tại, các chấn thương do bị đánh đập và vùng đầu bị bắn súng cao su vào thái dương vẫn bầm tím nặng".
Nằm trên giường bệnh, cụ Lâm thều thào nói trong cơn đau còn chưa dứt: "Tôi đỡ hơn lúc đầu vào đây, nhưng giờ vẫn bị đau nhói ở vùng đầu và ngực". Cụ Lâm cho biết nơi xương sườn bị rạn vỡ khiến cụ đau đớn, khó cử động cơ thể.
Vợ cụ Lâm - cụ bà Nguyễn Thị Thơm (65 tuổi) luôn túc trực bên cạnh chồng. Khi được hỏi về gia cảnh, cụ Thơm buồn rầu tâm sự, nhà có hai vợ chồng, không con. Trước hai cụ có 1 người con nhưng đã bị sát hại ở Thái Nguyên 7 năm trước, vợ chồng con trai cụ lại không có con, nên con dâu sau đó lập gia đình. Còn lại hai ông bà già chăm nhau.

Cụ Lâm vẫn trong tình trạng đau đớn do các vết bầm tím chân thương vùng mắt, cổ, ngực, xương sườn và tay

Ảnh Hương Lê

Cụ Thơm cho hay, chồng cụ mới hồi phục sau cơn tai biến, tiền sử bị tiểu đường, nhưng do mưu sinh, ông phải đi làm xe ôm để đỡ đần cho bà đỡ vất vả thời gian trước phải chăm bệnh cho ông. 
“Ông đi lái xe ôm còn bị đánh đập dã man quá”, cụ Thơm nghẹn giọng.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hà (một người hảo tâm đến ủng hộ cụ Lâm) cho biết, sau khi đọc thông tin đăng tải trên mạng xã hội, nhìn thấy hình ảnh cụ Lâm nằm mê man trên giường bệnh, ai ai cũng cảm thấy vô cùng xót xa.
Theo chị Hà, khi biết tin ông bà sống dựa vào nhau, có một người con trai bị mất, chị rất thương xót cho hoàn cảnh của ông bà, cũng như bất bình trước hành vi của lái xe ôm đã hành hung ông Lâm.
“Tôi đã kêu gọi bạn bè giúp đỡ thêm để phần nào giúp hai cụ trang trải chi phí điều trị tại bệnh viện”, chị Hà gạt nước mắt chia sẻ.
Cụ Thơm cho hay, từ khi cụ Lâm nằm viện, có nhiều người thân, bà con hàng xóm gần nhà ông bà sinh sống đã qua thăm hỏi, động viên cả hai rất nhiều. Vợ chồng cụ vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bà con lối xóm, cũng như những người hảo tâm đã giúp đỡ, động viên hai ông bà những ngày qua.
Theo cụ Thơm, người nhà tài xế xe ôm hành hung cụ Lâm sau khi biết con trai vô cớ đánh người cũng đã tới viện thăm hỏi, chăm sóc cụ Lâm hàng ngày; đóng viện phí và lo thuốc men cho cụ và xin được hòa giải.
Tối 14.11, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội), cho biết về đối tượng Phạm Ngọc Lân (45 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình; người hành hung cụ Lâm), sau khi xin ý kiến của quận Ba Đình, Công an phường Cống Vị đã làm thủ tục đưa ông Lân vào Trung tâm Tâm thần kinh T.Ư để theo dõi.
“Do ông Lân có xác nhận của bệnh viện về tiền sử bệnh tâm thần nên đã được cho vào trung tâm. Thứ nhất để chữa trị bắt buộc, thứ hai là phục vụ cho quá trình giám định sau này. Bây giờ cho ra xã hội nhỡ lại đâm người thì làm sao?”, trung tá Thịnh nói. 
                                                                                                                                Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.