Nhiều người chưa chấp nhận xa quê, còn níu kéo khoảnh khắc đón tết bên gia đình

Tấn Đạt
Tấn Đạt
27/01/2023 15:10 GMT+7

Sau những ngày quây quần bên gia đình, nhiều người vẫn chưa chấp nhận hiện thật là bản thân phải trở lại nơi làm việc, có người còn nói: "Ước gì hôm nay chỉ mới 28 tết".

Trong khi nhiều người trẻ chuẩn bị hành lý để trở lại thành phố bắt đầu với guồng quay công việc, mưu sinh kiếm sống sau những ngày ăn tết với gia đình ở quê, thì vẫn có một số người còn lưu luyến với dư âm ngày tết.

Nhiều người bắt đầu trở lại TP.HCM

TẤN ĐẠT

Ước gì hôm nay mới 28 tết

Cuối tuần này (tức mùng 8 tháng giêng), Nguyễn Ngọc Tuấn (23 tuổi), quê Trà Vinh, chính thức trở lại TP.HCM làm việc sau hơn 1 tuần về quê ăn tết với gia đình.

Tuấn là nhân viên văn phòng tại địa chỉ 171 Cao Thắng, Q.10, TP.HCM. Hầu như năm nào cũng vậy, vào dịp tết Tuấn mới có cơ hội về nhà đoàn tụ với gia đình. “Quay qua quay lại mình phải đi làm lại rồi, buồn quá. Mình chưa muốn lên thành phố đâu, ước gì hôm nay mới 28 tết”, chàng trai 23 tuổi nói.

Những ngày cuối cùng trong dịp tết này, mẹ Tuấn nấu nhiều món ăn hơn, bụng anh ăn lúc nào cũng căng no.

“Vào các ngày mùng 1, 2, 3 các anh chị trong gia đình đi chúc tết ông bà, còn mình thì tiếp đãi bạn bè, do đó chỉ có những ngày này thì mọi người mới được quây quần bên nhau. Ngồi ăn cùng với ba mẹ, đám em nhỏ bên mâm cơm đầy đủ hương vị… mình không tin mới ngày nào về quê mà giờ đã chuẩn bị xách va ly rời khỏi nhà lên thành phố mưu sinh nữa rồi", Tuấn trải lòng.

Mâm cơm nhà Tuấn vào những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ tết

NGỌC TUẤN

Với Tuấn những ngày ăn tết cùng gia đình, mọi áp lực công việc của bản thân chẳng còn nữa, thay vào đó là tiếng cười giòn giã. Nhưng nghĩ đến việc phải trở lại TP.HCM mà buồn vì... đủ thứ phải lo. Dù chưa muốn rời quê nhà, nhưng Tuấn cũng phải chuẩn bị tâm lý để tiếp tục cố gắng làm lụng với mong ước một năm đủ đầy.

Đồng cảm xúc với Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (24 tuổi, quê tỉnh Bình Định) thì đăng trên Facebook của mình vào sáng ngày 26.1, với những câu từ “ước gì thời gian đứng lại”, “hôm nay mới 28 tết mà” với mục đích níu kéo khoảnh khắc đón tết bên gia đình.

Ngọc Ánh chia sẻ bản thân làm truyền thông tại địa chỉ 123 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM. Hầu như năm nào mình cũng về trễ, do đó những ngày tết mình ít có cơ hội họp mặt với bạn bè, chỉ quây quần, vui chơi, mở tiệc ăn uống cùng gia đình.

Gác lại nỗi niềm nhớ nhà, người trẻ trở lại thành phố mưu sinh

TẤN ĐẠT

Theo Ngọc Ánh, còn 2 ngày nữa (tức mùng 8 tết), mình phải gác lại những khoảnh khắc niềm vui bên gia đình, trở lại thành phố làm việc. “Nhanh thật đấy, đã hết tết rồi sao? Giờ còn nhiều lưu luyến quá và mình chưa muốn trở lại thành phố đâu. Bản thân chỉ mong chẳng bao giờ hết tết để đừng phải có những cuộc chia tay thế này”, Ngọc Ánh tự dối lòng.

Ánh chia sẻ mấy ngày này, mẹ của mình đã chuẩn bị vài chục hột vịt, cá đồng làm sẵn để tủ lạnh, mớ bánh kẹo... “Mình có bảo mẹ thôi đừng chuẩn bị gì cả, cực lắm nhưng đâu cũng vào đó. Năm nào cũng vậy, khi trở lại thành phố sau tết, thấy những món quà mẹ gửi là nước mắt mình tự dưng chực trào”, Ngọc Ánh nói.

Nhiều người nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình trong ngày tết

NGỌC ÁNH

Xem nhanh 20h ngày 27.1: Án mạng rúng động ngày tết | Việt kiều Canada và 4 năm chờ đợi công lý

Mong mọi người được khỏe mạnh, may mắn để năm sau về quê đón tết ấm áp hơn

Mới ngày nào còn háo hức về quê ăn tết cùng gia đình, mà giờ đây một số người trẻ đã phải chuẩn bị trở lại thành phố để tiếp tục công việc, mưu sinh kiếm sống.

Nguyễn Ngọc Thúy Vy (20 tuổi) quê Bến Tre, làm MC tự do tại TP.HCM, chia sẻ không ngờ mới đây mà đã hết tết rồi và mình phải tiếp tục bắt đầu một hành trình mới.

"Nhớ ngày xưa, dịp tết là mình được nghỉ đến 14 ngày, gia đình, bạn bè quây quần bên nhau. Nay vì cuộc sống, kinh tế mà mình phải tăng ca, làm việc đến tận 30 tháng chạp mới về, rồi chỉ ăn tết với ba mẹ vỏn vẹn có 5, 6 ngày trong sự vội vã thì phải đi làm rồi, thật sự cảm thấy lưu luyến lắm", Vy cho hay.

Gia đình quây quần bên nhau trong ngày tết

HỮU NGHĨA

Theo kế hoạch thì ngày 28.1 (mùng 7 tết), Bạch Chí Thiện (21 tuổi), quê Ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng phải trở lại thành phố sau 9 ngày ăn tết bên gia đình.

Thiện chia sẻ: “Những ngày tết quây quần bên gia đình mình cảm thấy rất ấm cúng nhưng sao nó ngắn ngủi quá, làm cho bản thân chưa kịp cảm nhận trọn vẹn vị tết quê nhà thì đã phải rời xa quê hương rồi, ước gì mình được quay trở lại ngày 28 tết".

Vì công việc, học tập Thiện ăn tết với gia đình chỉ vài ngày

NVCC

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết, Chí Thiện dành nhiều thời gian cho gia đình mình nhiều hơn, cùng nhau trò chuyện, ăn những bữa cơm với ba mẹ.

“Tôi thấy hơi buồn và luyến tiếc vì phải xa gia đình nhưng ai rồi cũng phải lớn, đi làm kiếm tiền. Vì cuộc sống mưu sinh, giờ chúng ta phải rời xa quê trở lại thành phố nhưng mong sao mọi người được khỏe mạnh, may mắn để năm sau trở về quê hương đón tết ấm áp hơn. Đồng thời, tôi hy vọng năm mới này bản thân tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công mới cho chính mình", Thiện bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.