Nhiều học sinh gần như trúng tuyển đại học dù chưa thi THPT quốc gia

Nguyên Trang
Nguyên Trang
21/06/2019 21:08 GMT+7

Nhờ xét tuyển học bạ, nhiều học sinh đã gần chắc suất đậu đại học. Kết quả này cũng làm các bạn “nhẹ gánh” trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Đó là chia sẻ của nhiều học sinh sau khi đã có kết quả trúng tuyển vào đại học năm học 2019 dù chưa thi THPT quốc gia.

Khổ trước sướng sau

 “Sau khi có kết quả trúng tuyển, em đã ngừng việc cày ngày cày đêm để luyện thi cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Mấy ngày nay đối với em thật thư giãn. Em không có gánh nặng phải thi cử nữa. Giờ em chỉ có một mục tiêu là đậu tốt nghiệp là có thể vào học ngành em yêu thích”, Tô Phương Thủy, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ. Phương Thủy vừa trúng tuyển vào ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Hoa Sen.
Với một số học sinh, kỳ thi THPT quốc gia sắp tới chỉ để tốt nghiệp vì đã được xét tuyển  đại học bằng học bạ Phương Thủy
Phương Thủy chia sẻ thêm: “Em thấy việc xét tuyển bằng học bạ rất hay. Việc này đánh giá được cả quá trình học tập của em. Trong suốt năm học em nỗ lực, học tập để có điểm số tốt. Từ năm trước đó em đã luyện những môn năng khiếu để có thể đăng ký vào ngành thiết kế thời trang. Để phòng trường hợp xét tuyển học bạ không thành công em vẫn có cơ hội thứ 2 là thi tốt nghiệp với điểm số tốt đảm bảo điểm chuẩn đậu vào ngành như em mong muốn”.
Yêu thích tổ chức sự kiện, lan tỏa thông tin đến bạn bè, Nguyễn Hồng Phương Mai học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cũng đang có những ngày rất thảnh thơi.  Phương vừa được thông báo trúng tuyển ngành PR truyền thông của Trường ĐH Văn Lang. “Trong suốt năm qua em đã cố gắng để làm “đẹp” học bạ của mình. Tụi em có những ngày học hành vô cùng vất vả, cũng giải đề, làm bài tập nhóm… những ngày này giống như kỳ nghỉ của em và bạn bè mình. Em không còn áp lực trước thi cử. Cứ giờ ngày thi đến và làm bài thật tốt với tinh thần thoải mái nhất”.
Cô Oanh, giáo viên chủ nhiệm của Phương Thủy thường xuyên mang sữa vào để "tiếp sức" cho học sinh ôn thi Phương Thủy

Nước rút nhưng tránh để kiệt sức

Đã đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi văn quốc gia, xét tuyển thẳng nhưng Nguyễn Thị Xuân Thảo lớp 12 văn Trường chuyên Thăng Long (Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia lần này. Xuân Thảo có nguyện vọng vào 2 trường là ĐH Khoa học xã hội& nhân văn  TP.HCM và ĐH Ngoại Thương. Xuân Thảo chia sẻ: “Còn vài ngày nữa, em không cố gắng cày ngày cày đêm như trước. Bây giờ buổi sáng em ngủ cho đến khi nào cảm thấy khỏe thì bắt đầu học. Mỗi ngày em có 1 danh sách những việc cần làm. Cứ cuối ngày thấy danh sách của mình hoàn thành là thấy hạnh phúc. Em cũng dành thời gian đi chơi, xem phim… thư giãn chứ không cắm cúi học. Em có thể để cho đầu óc thư giãn, tinh thần thoải mái nhưng không có nghĩa là ngừng học. Việc thu nạp kiến thức cần làm mỗi ngày. Em thấy mình học hiệu quả vào buổi sáng nên đây là thời gian em tập trung học nhất”.
Còn 5 ngày nữa là thi THPT quốc gia, nhiều học sinh hồi hộp, nhiều học sinh thì đã nhẹ gánh  Hoài An
Các học sinh đang chờ đợi kỳ thi lớn nhất tổng kết sau 12 năm đèn sách Hoài An
 Chỉ còn vài ngày, phải cố gắng 
Mỗi lần có kỳ thi thử, giải đề chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, tôi đều mang sữa vào để “tiếp sức” cho các em học sinh. Tôi hi vọng các em sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất để làm bài tốt. Những ngày cuối các em chạy nước rút, tôi thấy có vài em hơi xa sút tinh thần nên kết quả chưa tốt. Có em thì tiến bộ rõ rệt. Mình đều động viên hết. Để các em cùng cố gắng. Cả cô và trò cả năm nay đã nỗ lực, nên chỉ còn vài ngày phải cố gắng thôi. May mắn là cô có “chiêu” có thể “dụ” học trò bằng đồ ăn, ít phần thưởng nho nhỏ. Tôi cũng kết hợp với phụ huynh đưa ra lời hứa là nếu các em thi tốt thì mình sẽ tổ chức thêm bữa tiệc để tặng thêm “quà” tinh thần cho các em”,
Cô Trần Thị Kiều Oanh
(giáo viên dạy toán, chủ nhiệm lớp 12A3 Trường Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.