Nhậu say ngủ ngay bờ biển bị sóng cuốn mất tích

22/11/2016 10:25 GMT+7

Sau chầu nhậu cùng hai người bạn, anh Huỳnh Văn Trọng nằm ngủ trên bãi cát gần mép nước thì bị sóng biển cuốn trôi và thi thể được người dân tìm thấy cách nơi mất tích hơn 100m.

Theo thông tin ban đầu, tối 21.11, anh Huỳnh Văn Trọng (24 tuổi, tạm trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đón 2 bạn ở xã Đại Hưng, H.Đại Lộc, Quảng Nam là Trần Thanh Vũ (21 tuổi) và Nguyễn Anh Tài (18 tuổi) xuống Đà Nẵng chơi.
Sau chầu nhậu, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 22.11, cả 3 kéo ra biển Đà Nẵng đoạn P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn để hóng gió.
Tiếp đó, anh Trọng nằm ngủ trên bãi cát gần mép nước, còn 2 anh Vũ, Tài nằm ngủ trong khu vực chòi cứu hộ. Khoảng 2 giờ sáng 22.11, anh Vũ, Tài thức dậy đi tìm anh Trọng để gọi về nhưng không thấy.
Đến 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân đi tắm biển phát hiện thi thể anh Trọng bị sóng đánh dạt vào bờ cách khu vực mất tích khoảng hơn 100m.
Anh Trọng hiện đang là học viên trường Cao đẳng nghề số 5 đóng trên địa bàn P.Mỹ An.
Sáng 22.11, thi thể anh Huỳnh Văn Trọng đã được bàn giao cho gia đình đưa về xã Tiên Thọ, H.Tiên Phước, Quảng Nam để lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.