Nhạt nhòa Siêu kinh điển

25/10/2021 07:36 GMT+7

Trận Siêu kinh điển El Clasico ở vòng 10 La Liga tối qua không thực sự hấp dẫn như tên gọi truyền thống vốn có, bởi cả hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha đều phô diễn một lối chơi khá nhạt nhòa.

Việc thiếu vắng các ngôi sao lớn mà đáng kể là Messi và Ronaldo làm cho tính chất trận đấu phần nào giảm đi sự hưng phấn, nhưng cái chính là cả Barcelona lẫn Real Madrid đều không cho thấy dáng dấp hùng hồn mà họ từng tạo dựng trước đây. Barca chơi thiếu gắn kết, chẳng có một chút hình ảnh “tiki-taka” thuở nào, dàn cầu thủ không ai tạo được sức bật mạnh mẽ, còn Real cũng không khá hơn bao nhiêu, dù đội hình nhiều vị trí kinh nghiệm như Modrid, Kroos, Benzema… nhưng cũng không cho thấy sự lấn lướt trước chủ nhà.

Real Madrid (phải) có chiến thắng quan trọng trên sân Camp Nou của Barca

AFP

Điều duy nhất đọng lại là cả hai đội đều thể hiện quyết tâm có điểm để bứt khỏi vị trí đang có, đồng thời muốn khẳng định vị thế ở La Liga, nhưng cách để giành chiến thắng thì Barca tỏ ra vụng về hơn, trong khi Real biết khai thác đúng yếu huyệt mà đội chủ sân Camp Nou để lại. Sự lúng túng ở Barca rõ nhất là hình ảnh của chân sút người Hà Lan Memphis Depay. Lẽ ra với sự dày dạn hơn các vệ tinh xung quanh ở hàng công, anh phải là người biết tạo bùng nổ trong các đợt lên bóng thì Depay ngoài một vài pha tạo đột biến thì nhiều lúc như người “tàng hình”, thậm chí còn lóng ngóng mất bóng dễ dàng để Real phản công ghi bàn. Hai cái tên còn lại là Ansu Fati và Sergino Dest phía chủ nhà cũng mất dạng.

Trong khi đó, nhìn Real mới thấy dù HLV Ancelotti cố gắng giải tỏa áp lực, mang lại đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ nhưng cách thể hiện vẫn cho thấy họ chưa thể hồi sinh. Real chỉ chơi tốt hơn đối thủ nhờ Barca lỏng lẻo ở cánh phải, các đường lên bóng cũng như khai thác khoảng trống chủ yếu nhắm vào vị trí hớ hênh của hậu vệ Oscar Mingueza. Chân sút người Brazil Vinicius nhiều lúc biểu diễn kỹ thuật như chỗ không người, liên tục khuấy đảo khi có cơ hội. Chính nhờ hoạt động rộng của mũi nhọn này mà Real đã có bàn thắng mở tỷ số của hậu vệ trái David Alaba với cú sút quá đẹp khiến thủ môn Stegen bó tay. Bàn còn lại do Lucas Varquez ghi ở phút bù giờ 90+4. Barcelona gỡ lại bàn danh dự do Aguero ghi phút 90+7.

Chiến thắng 2-1 giúp Real Madrid trụ vững ở tốp đầu với 20 điểm, còn Barcelona vẫn giậm chân ở vị trí thứ 9 với 15 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.