Nhật ký ghi ở Trường Sa - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

15/05/2016 05:00 GMT+7

Anh lên tàu đi Trường Sa Quần đảo bão tố phía xa chân trời Vượt muôn dặm sóng trùng khơi Tổ quốc ở phía biển trời thẳm xanh

Em lên Đá Lát cùng anh
Đảo chìm xưa đá hóa thành san hô
Có loài chim biển ngây thơ
Đậu trên mái đảo, hót chờ mưa rơi
Lên Trường Sa đảo cùng tôi
Có vầng mây ấm bồi hồi tóc em
Có nụ hôn thật hồn nhiên
Má chàng lính đảo mấy phen đỏ dừ
Thuyền ra đảo sóng lắc lư
Phan Vinh đảo nổi trầm tư một màu
Sóng đi đâu, biển về đâu
Chỉ người lính với con tầu biết thôi
Thuyền Chài đảo phía xa xôi
Tên nghe thân thuộc như lời quê hương
Tốc Tan đảo nhỏ yêu thương
Dáng bao người lính can trường bên ta
Ngày mai đảo đá nở hoa
Mấy anh lính trẻ xa nhà, nhớ quê
Ôm súng ngồi hát say mê
Bạch Đằng Giang sóng cuộn về trong tim
Lên Tiên Nữ đảo tìm em
Vỗ tay hát với lính miền biển xa
An Bang chiều xuống ngân nga
Hoàng hôn trên sóng bao la hôn hoàng
Chiều nay cập bến nhà giàn
Sóng DK1 dâng tràn quanh ta
Tình yêu gửi đến Trường Sa
Dạt dào như sóng thiết tha đêm ngày
Mai rồi trong phút chia tay
Trường Sa trong trái tim này chứa chan
Anh lên chót đỉnh nhà giàn
Chợt thấy Tổ quốc ngập tràn trong tim
Bên anh, người lính lặng im
Lặng im xương máu từ nghìn năm qua
Đến Trường Sa nhớ Hoàng Sa
Biển không thể chết trong ta mỗi ngày
Nỗi đau hủy hoại biển này
Biển như người mẹ hao gầy xót thương
Mẹ nghèo ở phía quê hương
Buồn mùa cá chết đêm trường xót xa
Con đi về phía Trường Sa
Sục sôi biển gọi Hoàng Sa mỗi ngày
5.2016
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.