Nhặt được của rơi, 2 giáo viên tìm trả lại người đánh rơi

Cù Hiền
Cù Hiền
08/11/2022 17:42 GMT+7

Khi đang đi trên đường thì nhặt được số tiền lớn, không một chút suy nghĩ, hai giáo viên trẻ của H.Quỳnh Phụ ( Thái Bình ) đã mang đến trụ sở công an xã nhờ tìm kiếm chủ nhân tài sản trên để trả lại.

Ngày 8.11, thông tin từ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo H.Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết 2 giáo viên trên địa bàn vừa có một hành động đẹp khi trao trả lại tiền cho người đánh rơi.

Hai thầy giáo trao trả anh Long số tài sản đã bị rơi trước sự chứng kiến của công an địa phương

ctv

Hai giáo viên có hành động đẹp là thầy Nguyễn Tất Minh (giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ) và thầy Nguyễn Duy Tùng (giáo viên Trường tiểu học và THCS An Hiệp). Hai trường đều thuộc địa bàn H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Chiều 6.11, khi đến đoạn chạy qua cầu Và thuộc đường tỉnh 455, xã An Ấp (H.Quỳnh Phụ), thầy giáo Tùng và thầy giáo Minh (cùng 36 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thọ, H.Quỳnh Phụ) đã nhặt được một chiếc ví da màu đen.

Hai thầy kiểm tra trong ví, phát hiện bên trong có hơn 10 triệu đồng tiền mặt và 5.000 yên Nhật, thẻ ngân hàng cùng giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Ngọc Long. Ngay sau đó, thầy Tùng và thầy Minh đã mang đến Công an xã An Ấp (H.Quỳnh Phụ) để trình báo, tìm chủ nhân chiếc ví.

Công an xã An Ấp sau đó đã nhanh chóng truy tìm, xác định anh Nguyễn Ngọc Long (31 tuổi, trú tại H.Quỳnh Phụ) là chủ nhân số tài sản trên. Hai giáo viên đã trao trả lại tiền cho người đánh rơi.

Qua trao đổi, anh Long cho biết đây là số tiền anh mang đi giải quyết công việc nhưng dọc đường đánh rơi lúc nào không hay.

Anh nói: “Sau khi về nhà tôi mới phát hiện chiếc ví bị rơi mất. Tôi đã nhiều lần đi lại đoạn đường này để tìm kiếm nhưng không thấy nên xác định đã bị mất rồi. Không thể ngờ đã được 2 thầy nhặt được và có lòng tốt trả lại. Tôi rất cảm kích trước hành động cao đẹp 2 hai giáo viên trẻ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.