Nhật Cường kể chuyện cụ bà 80 tuổi đến tang lễ tiễn biệt Lê Công Tuấn Anh

16/11/2021 13:30 GMT+7

Nhật Cường kể vì yêu mến Lê Công Tuấn Anh mà một cụ bà 80 tuổi cất công đến tiễn biệt nam diễn viên trong ngày hỏa táng.

Nhật Cường kể về vị khán giả đặc biệt xuất hiện tại tang lễ Lê Công Tuấn Anh

FBNV/TL

Trong clip mới đây, Nhật Cường có những chia sẻ kỷ niệm với Lê Công Tuấn Anh. Ông cho biết lúc sinh thời, đồng nghiệp là một diễn viên ăn khách, được nhiều khán giả ái mộ. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của diễn viên Vị đắng tình yêu khiến không ít người tiếc nuối. Nhớ lại lúc đó, Nhật Cường chia sẻ: “Khi tang lễ của Lê Công Tuấn Anh được tổ chức tại chùa Xá Lợi, rất đông người đến tiễn. Cảnh tượng chen chúc nhau đến nỗi sụp hàng rào. Dòng người ở đó sáng, trưa, chiều, lúc nào cũng đông hết".

Nhật Cường kể khi thi hài của đồng nghiệp được đưa đi thiêu, đoàn người hai bên đường xếp hàng đông nghẹt để tiễn biệt. Nhớ lại cảnh tượng đó, diễn viên Vì sao tôi điên kể: “Khi đến Bình Hưng Hòa thì trên lầu cũng đông, phía dưới cũng đông, phải nói là một biển người”. Theo lời nam nghệ sĩ, dòng người có mặt tại Bình Hưng Hòa thì “ai cũng ái mộ Tuấn Anh". Thậm chí, khi thi hài nam diễn viên được đưa vào hỏa táng, mọi người vẫn còn nán lại để chờ.

Nhật Cường nhớ về khoảnh khắc khi nhận tin Chí Tài qua đời

Chụp màn hình

Nhật Cường chia sẻ lúc đó, vì phía bên trong khá nóng nên ông ra khu vực bên ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi. “Tôi kiếm chỗ một gốc cây để nằm. Đang mơ màng thì tôi nghe tiếng: “Con ơi con, làm ơn đưa ngoại xuống con”. Tôi nghe tiếng rõ ràng rất gần tôi. Lúc ngước lên trời thì tôi mới giật mình vì có một bà ngoại gần 80 tuổi ngồi trên cây đợi. Tôi đã mệt mà nhìn thấy cảnh đó mắc cười chịu không nổi. Bà nói: “Nãy không biết sao lên được mà giờ xuống không được". Tôi phải chạy vô kiếm cái thang rồi mới dìu bà xuống. Bà ái mộ Lê Công Tuấn Anh đến mức lên đó ngồi đợi", nam danh hài nhớ lại.

Cũng trong clip này, Nhật Cường chia sẻ thêm về kỷ niệm gắn liền với nghệ sĩ Chí Tài. Ông cho biết cả hai có dịp hợp tác với nhau trong nhiều dự án. Khi diễn cho liveshow của Nhật Cường, diễn viên Nhà có năm nàng tiên yêu thích ca khúc Tuổi học trò, muốn xin tác giả được cover nhưng lại không biết ai là người sáng tác. Đến khi Nhật Cường kết nối, nhận được sự đồng ý của nhạc sĩ thì Chí Tài đột ngột qua đời, không thực hiện được dự án này.

“Ngay đợt dịch, tôi lấy điện thoại ra thấy hình anh Chí Tài nên gọi về hỏi anh cover bài Tuổi học trò chưa. Anh bảo tôi là dạo này lo tập thể dục thể thao cho khỏe nên chưa làm. Tôi có nhắc anh khi nào làm xong thì cho tôi xin đường link để xem”, anh chia sẻ. Nhật Cường nói 10 ngày sau, ông sang California thăm một người em. Đêm hôm đó, ông trằn trọc ngủ không được dù đã 2 giờ sáng. “Tôi bỏ điện thoại trên bàn để đi vệ sinh, khi trở lại phòng thì thấy điện thoại sáng đèn. Tôi mở tin nhắn ra thì có người thông báo anh Chí Tài mất", diễn viên Vì sao tôi điên nhớ lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.