Nhánh sông xưa - Thơ của Lê Hoàng Dũng

05/03/2017 06:00 GMT+7

Bóng chiều thổn thức, chơi vơi Mang tình con nước ra khơi bao giờ Từng cơn sóng vỗ đôi bờ Lục bình tản mạn, lững lờ sông quê

Lối mòn cỏ giấu chân đê
Tìm đâu bóng dáng em về sớm trưa
Ta về sau buổi chợ thưa
Chạnh lòng giữa chuyến đò đưa một mình
Chiều trôi lặng lẽ, yên bình
Dư âm lắng đọng hương tình phù sa
Đi tìm lại bóng hình ta
Tình thơ, phím nhạc chảy qua nhịp cầu
Tương tư mấy bậc cung sầu
Mây theo lối gió về đâu tháng ngày
Chiều nay bên bến sông dài
Ta về xin đổi bàn tay em chèo
Bên đời sóng gió gieo neo
Thuyền đi, bến đợi mang theo bao mùa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.