Nữ nhân viên karaoke tử vong trong vụ cháy: Chưa kịp mua quần áo mới cho con

16/09/2022 12:47 GMT+7

Mới đi làm cho quán karaoke ở Bình Dương được 2 ngày thì vụ cháy xảy ra khiến chị Dương Thị Kim D. (quê Sóc Trăng ) tử vong, chưa kịp thực hiện lời hứa mua quần áo cho con gái 9 tuổi đi học.

Đã 4 ngày sau khi lo hậu sự xong cho chị Dương Thị Kim D. (27 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, nhưng mỗi lần nhắc lại sự ra đi của con gái, vợ chồng ông Dương Văn Mạng (47 tuổi, ngụ P.Khánh Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) không cầm được nước mắt.

Xót xa nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: mới đi làm 2 ngày
Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Dương Thị Kim D.

THANH VÂN

Sớm nghỉ học, làm thuê phụ giúp cha mẹ

Ông Mạng cho biết, vợ chồng ông có 3 người con, D. là con gái lớn nhất. Gia đình nghèo, không có đất sản xuất, con cái không được học hành đến nơi đến chốn, không ai có nghề nghiệp ổn định. Mọi chi tiêu trong nhà phụ thuộc vào nghề mua ve chai của ông nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Khi đang học cấp 2, thấy nhà nghèo khó, các em còn nhỏ, đang trong tuổi đi học nên D. xin nghỉ học sớm để bươn chải cùng cha lo cuộc sống cho gia đình.

Cách đây 9 năm, chị D. lập gia đình và có một con gái, nhưng hạnh phúc nhanh chóng đổ vỡ. Buồn chuyện tình cảm, chị gửi con khi đó mới hơn 1 tuổi cho cha mẹ ruột của mình chăm sóc rồi khăn gói lên TP.HCM lập nghiệp. Nhiều năm mưu sinh tại đô thị sầm uất, chị D. phải làm thuê, làm mướn đủ nghề để kiếm tiền gửi về quê lo cho con ăn học. “Có lúc D. điện thoại về nói là đang làm công nhân may, lúc thì nói xin đi làm thợ tóc, lúc làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Trong suốt thời gian đi làm, D. đều dành hết tiền gửi về lo cho con gái và trị bệnh cho cha mẹ”, ông Mạng kể.

Bà Trần Thị Hoàn Mỹ, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân

THANH VÂN

Gia đình cho biết, gần đây chị D. điện thoại báo tin đang thất nghiệp, được bạn giới thiệu đến làm ở quán karaoke An Phú. Tuy nhiên, mới vào làm đúng 2 ngày thì xảy ra vụ cháy cướp đi sinh mạng của chị cùng nhiều người khác. Tối 6.9, hay tin con gái gặp nạn, ông Mạng và người thân tức tốc thuê xe từ Sóc Trăng lên TX.Thuận An (Bình Dương) tìm con, nhưng đến ngày 11.9 gia đình mới nhận được thi thể sau khi giám định ADN rồi đưa về quê an táng.

Chưa kịp mua bánh trung thu và quần áo cho con đi học

Ông Mạng cho biết, trước khi vào làm ở quán karaoke, chị D. điện thoại về cho cha mẹ nói rằng sẽ cố gắng tìm được việc làm sớm để có tiền mua bánh trung thu và quần áo cho con gái đi học. Nhưng đâu ai ngờ, mới vào làm được 2 ngày thì tai nạn xảy ra, chị vĩnh viễn ra đi, khiến con gái 9 tuổi vốn thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, nay lại mồ côi mẹ.

Cháu L.T.V. (con chị D.) đang học lớp 3, nói: “Mấy hôm nay con buồn lắm. Mẹ mất rồi, con không biết ra sao. Mẹ chưa kịp mua quần áo cho con, chưa kịp mua bánh trung thu cho con nữa”.

Sự ra đi đột ngột của chị Dương Thị Kim D. để lại niềm thương xót của người thân

thanh vân

“Căn nhà của gia đình tôi ở hiện nay cũng được nhà nước cho vay 25 triệu đồng rồi vay mượn thêm để cất. Con gái tôi nói lo đi làm phụ cha mẹ trả nợ mà bây giờ nó mất rồi. Nhà tôi không có đất ruộng gì hết, chỉ làm nghề mua ve chai. Thu nhập bấp bênh lắm, ngày nào mua và lượm ve chai được nhiều thì bán được từ 70.000 - 100.000 đồng, còn lại đa số chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng mỗi ngày. Từ đây, tôi phải làm gấp đôi, gấp 3 mới có thể nuôi cháu đi học. Học được đến đâu thì hay đến đó chứ nghèo quá tôi không dám nói trước điều gì”, ông Mạng nghẹn ngào.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Mạng có con gái tử vong trong vụ cháy ở Bình Dương, Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị D. 3 triệu đồng. Bà Trần Thị Hoàn Mỹ, Phó giám đốc Sở, mong muốn gia đình tiếp tục chăm lo cho việc học của cháu V. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để cháu V. được đến trường và ổn định cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.