Nhận lại túi xách đánh rơi, người đàn ông Úc gửi thư cám ơn công an

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/12/2023 14:02 GMT+7

Trên đường đi dạy ngoại ngữ về, một người quốc tịch Úc đánh rơi túi xách. Sau 2 ngày, người này bất ngờ được mời đến cơ quan công an để nhận tại đầy đủ tài sản.

Ngày 12.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa trả lại tài sản gồm điện thoại di động, ví chứa nhiều thẻ ngân hàng và tiền mặt cho một người nước ngoài.

Người may mắn đó là ông Kenneth Howard Hammond (64 tuổi, quốc tịch Úc). Ông đến TP.Đà Nẵng du lịch, sau một thời gian thì lưu trú ổn định và làm giáo viên dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 10.12, qua công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng tuần tra đêm P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) phát hiện 1 túi xách rơi trên đường. Bên trong túi xách chứa nhiều tài sản, vật dụng quan trọng.

Du khách người Úc bất ngờ khi nhận lại túi xách đánh rơi - Ảnh 1.

Ông Kenneth Howard Hammond vui mừng nhận lại tài sản từ cán bộ Công an P.Mỹ An

NGUYỄN TÚ

Nhận định đây có thể là tài sản bị đánh rơi, lực lượng công an đã rà soát, xác minh và tìm được chủ nhân của túi xách là ông Kenneth Howard Hammond.

Tại cơ quan công an, ông Kenneth Howard Hammond bày tỏ vui mừng và cảm ơn lực lượng chức năng.

Du khách người Úc bất ngờ khi nhận lại túi xách đánh rơi - Ảnh 2.

Thư cảm ơn gửi cơ quan công an sau khi nhận lại tài sản

NGUYỄN TÚ

Ông Kenneth Howard Hammond cho biết đang tạm trú tại P.Mỹ An, khi được mời đến cơ quan công an để nhận lại tài sản, ông rất bất ngờ vì cứ tưởng đã mất tài sản.

Theo ông, túi xách trên bị rơi trong thời điểm ông đang trên đường đi dạy về nhà. Vị khách người Úc này cũng đã viết thư cảm ơn lực lượng công an đã giúp ông tìm lại tài sản thất lạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.