Nhận định EURO 2020, tuyển Ukraine vs Thụy Điển (2 giờ ngày 30.6): May mắn cho HLV Shevchenko?

29/06/2021 08:14 GMT+7

Nhờ tư cách đồng chủ nhà (với Ba Lan) mà tuyển Ukraine mới được xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường EURO vào năm 2012.

Khi ấy, họ lập tức dừng chân sau vòng bảng. Cách đây 5 năm, tuyển Ukraine lại có vé dự EURO 2016, nhưng là đội xếp chót ở VCK (thua cả 3 trận vòng bảng). Tóm lại, toàn bộ những gì đáng nhớ của bóng đá Ukraine ở đấu trường EURO tính đến trước giải năm nay chỉ là vỏn vẹn một trận thắng, mà người ghi cả 2 bàn cho Ukraine chính là Andriy Shevchenko. Trận đó tại EURO 2012, Ukraine thắng Thụy Điển 2-1.

Đội hình dự kiến

Thụy Điển (4-4-2): Olsen - Augustinsson, Danielson, Lindelöf, Lustig - Forsberg, Ekdal, Olsson, Larsson - Berg, Isak.
Ukraine (4-3-3): Bushchan - Mykolenko, Matviyenko, Zabarnyi, Karavayev - Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko - Malinovskiy, Yarmolenko, Yaremchuk.
Bây giờ, Shevchenko đã là HLV và đội Ukraine của ông tái ngộ “thần may mắn” Thụy Điển ở vòng 1/8. Vượt qua đối thủ chẳng có điểm mạnh đáng kể nào, Ukraine sẽ oanh liệt bước vào tứ kết. Thật ra, Thụy Điển đã là vận may của Ukraine rồi, khi nhờ họ mà thầy trò Shevchenko mới không bị loại khỏi EURO này. Thụy Điển đã thắng Ba Lan 3-2 và giúp Ukraine đi tiếp, trong tư cách đội cuối cùng có vé vớt vào vòng knock-out.
Phong độ đôi bên ở vòng đấu bảng có phần trái ngược. Tất nhiên, đội nhỉnh hơn là Thụy Điển. Họ thủ hòa Tây Ban Nha dù chỉ giữ bóng 15%, rồi thắng Slovakia và Ba Lan để vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng. Ngược lại, Ukraine thua cả Áo và chỉ thắng mỗi tân binh Bắc Macedonia. Nhưng, nếu như câu chuyện ở giai đoạn knock-out trái ngược với những gì đã được thể hiện ở vòng bảng, thì cũng chẳng lạ. EURO vẫn thường như vậy!

Tỷ lệ cược

29.6, 23 giờ: Anh - Đức:Đồng banh, Anh thắng 9
30.6, 2 giờ: Thụy Điển - Ukraine: Thụy Điển chấp đồng nửa, thắng 8.
G.L (Nguồn: Asianbookie)
Ukraine vẫn có khả năng gây bất ngờ trước Thụy Điển vì đội bóng của Shevchenko sở hữu không ít hảo thủ đáng nể: Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskiy, Roman Yaremchuk… Nếu phải tìm ra một chỗ tạm gọi là nhỉnh hơn, để Ukraine hy vọng trước cuộc đụng độ với Thụy Điển, thì chính chi tiết này: Ukraine có ngôi sao, Thụy Điển thì gần như không có. Alexander Isak gây ấn tượng đáng kể trong vài tình huống đi bóng dũng mãnh ở vòng bảng. Nhưng bấy nhiêu xem ra chưa đủ.
Box bóng đá
Sweden 02:00 Ukraine
Thụy Điển hơn về tinh thần thi đấu, luôn tập trung cao độ và tính đồng đội trong lối chơi của họ rất cao. Chẳng hiểu Shevchenko huấn luyện kiểu gì mà các hảo thủ của tuyển Ukraine thi đấu rất chán ở vòng bảng. Rời rạc, lỏng lẻo và xem ra còn có phần… bệ rạc nữa. Dù sao thì đó vẫn là những chi tiết mà người ta có thể thay đổi. Với đẳng cấp cao sẵn có của các hảo thủ tấn công, Ukraine tuy bị cho là lép vế, nhưng lại có nhiều hy vọng vượt qua Thụy Điển. Cuối cùng, Andriy Shevchenko cứ việc tin chắc: bất cứ khi nào gắn với cái tên Thụy Điển ở đấu trường EURO, ông đều sẽ gặp may?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.