Nhận định Champions League, Villarreal - Liverpool (2 giờ ngày 4.5): Khó cản bước 'Đoàn quân đỏ'

03/05/2022 17:48 GMT+7

Liverpool sẽ tiến thêm một bước nữa đến cú ăn 4 lịch sử nếu họ không thua Villarreal với 3 bàn cách biệt khi hai đội tái ngộ trong trận bán kết lượt về Champions League , diễn ra vào rạng sáng mai tại sân Ceramica.

Liverpool (phải) có thể quyết định trận đấu bằng kỹ năng cá nhân của các cầu thủ

Ảnh: afp

Thua với 3 bàn cách biệt là điều chưa từng xảy ra với Liverpool trong mùa giải này nên chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp Villarreal lật ngược được tình thế. Sức mạnh tấn công của “Đoàn quân đỏ” là điều không ai có thể phủ nhận mà chính HLV Emery đã phải thừa nhận sự thiệt hại “có thể còn tồi tệ hơn” so với tỷ số thua 0-2 ở trận lượt đi tại Anfield.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định “mọi chuyện sẽ khác tại Ceramica” và sự lạc quan của ông là có cơ sở: “Tàu ngầm vàng” đã không thua trên sân nhà trong hơn 5 tháng qua. Trong đó, giống như Liverpool hiện nay, Bayern cũng được đánh giá rất cao cho một suất vào bán kết Champions League nhưng gã khổng lồ của xứ Bavaria đã phải trở về Đức sau thất bại 0-1. Trong chiến thắng đó, các chân sút của Villarreal đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khác mà điều đó sẽ không được phép lặp lại trước Liverpool nếu họ muốn góp mặt tại Paris vào ngày 28.5 tới.

Theo HLV Emery, “chúng tôi sẽ thách thức họ nhiều hơn” trong trận lượt về và như vậy, ông cần Villarreal thể hiện ý đồ tấn công nhiều hơn. Chắc chắn sẽ có một số thay đổi về nhân sự so với trận lượt đi mà trong đó, ông cần cầu mong cho tiền đạo chủ lực G. Moreno kịp bình phục chấn thương để xuất trận. Một số trụ cột, bao gồm tiền đạo Danjum, đã được nghỉ ngơi trong trận thua Alaves 1-2 hồi cuối tuần qua và Alcacer sẽ là một lựa chọn trên hàng công nếu Moreno vắng mặt.

Về phần mình, HLV Klopp cũng đã cho Salah, Fabinho, Thiago, Konate và Arnord nghỉ ngơi ít nhiều vào cuối tuần qua và họ sẽ đồng loạt trở lại đội hình xuất phát của Liverpool trong trận đấu này. Tuy nhiên, điều khiến Villarreal lo lắng nhất là thầy trò HLV Klopp đều không có dấu hiệu tự mãn khi họ đang trên đường hướng đến cú ăn 4 lịch sử. Cái cách mà chiến lược gia người Đức ăn mừng chiến thắng ở trận lượt đi, gương mặt như nổi sấm, cho thấy ông đang rất tập trung vào công việc. HLV Klopp nói: “Chúng tôi đã dẫn trước 2-0, điều đó tốt. Nhưng chúng tôi biết mình chưa vượt qua được”.

Liverpool sẽ không đến sân Ceramica để chơi phòng ngự nhằm bảo vệ lợi thế ở trận lượt đi nhưng họ sẽ phải đối mặt với HLV Emery, bậc thầy về chiến lược trong các vòng đấu loại trực tiếp. Sự thận trọng là điều cần thiết bởi “Tàu ngầm vàng” được đánh giá rất cao về tính kỷ luật và chiến thuật. Do vậy, nhiều khả năng trận đấu này sẽ được quyết định bởi kỹ năng cá nhân của các cầu thủ mà ở điểm này, rõ ràng là Liverpool nhỉnh hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.