Nhân chứng vụ cháy khiến 3 người tử vong: Bất lực nhìn lửa bao trùm ngôi nhà

19/07/2023 12:00 GMT+7

Theo một số người dân chứng kiến vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong trên địa bàn thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, H.Hoài Đức, Hà Nội), thời điểm xảy ra cháy, hàng xóm đã đập, phá cửa ngôi nhà nhưng không có tác dụng.

Sáng 19.7, rất đông người dân có mặt trước ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong trên địa bàn thôn Ngãi Cầu theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhân chứng vụ cháy khiến 3 người tử vong: Bất lực nhìn lửa bao trùm ngôi nhà - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

ĐÌNH HUY

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy, ông Chu Chí Hạnh (55 tuổi, trú thôn Ngãi Cầu) cho biết, khoảng 2 giờ 6 ngày 19.7, khi vợ chồng ông đang ngủ thì nghe tiếng gọi của các con báo có cháy ở nhà hàng xóm nên chạy ra ngoài kiểm tra.

"Khi ra ngoài, tôi thấy đám khói nhỏ phát ra từ cửa hàng buôn bán xe đạp điện, xe máy điện nên đập cửa tất cả những gia đình xung quanh và báo công an. Một lúc sau, chỉ có những người ở nhà bên cạnh ngôi nhà bị cháy chạy ra, còn gia đình nạn nhân vẫn ở im trong nhà", ông Hạnh nói.

Nhân chứng kể lại vụ cháy thảm khốc khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

Ông Hạnh cho biết thêm, thời điểm ngọn lửa chưa bùng phát mạnh, ông cùng người dân tìm cách dập lửa và hô hào, gọi điện thoại cho người ở bên trong ngôi nhà đang bốc cháy nhưng "không có tác dụng". Sau đó, những người hàng xóm dùng cả xe nâng, xà beng phá cửa cuốn nhưng không thể cứu được người.

Nhân chứng vụ cháy khiến 3 người tử vong: Bất lực nhìn lửa bao trùm ngôi nhà - Ảnh 2.

Ông Chu Chí Hạnh

ĐÌNH HUY

"Thời điểm đó, chúng tôi không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, có thể chủ nhà đang ngủ say. Khi ngọn lửa bao trùm ngôi nhà, chúng tôi biết không còn hy vọng nữa rồi", ông Hạnh nói thêm, và cho biết, hàng ngày ngôi nhà có vợ chồng chủ quán và 3 người con ngủ. Tối qua, 2 người con trai về nhà ông bà.

Ngoài ông Hạnh, bà Nguyễn Thị Thảo (trú thôn Ngãi Cầu) cũng chứng kiến vụ cháy từ rất sớm. Bà Thảo cho biết, bản thân rất xót xa khi chứng kiến hàng xóm bất lực trong việc cứu 3 nạn nhân trên.

"Buổi sáng hôm qua, chúng tôi và anh Q. còn ngồi nói chuyện với nhau, không ngờ đến tối lại xảy ra vụ cháy đau lòng", bà Thảo nói.

Nhân chứng vụ cháy khiến 3 người tử vong: Bất lực nhìn lửa bao trùm ngôi nhà - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thảo

ĐÌNH HUY

Theo bà Thảo, thời điểm xảy ra vụ cháy, có khoảng 8 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ cảnh sát có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến các nạn nhân không còn lối thoát.

Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân sống hòa đồng với mọi người, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai.

Xem nhanh 20h: Lời kể nhân chứng vụ cháy khiến 3 người tử vong

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 2 giờ 7 ngày 19.7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện trên địa bàn xã An Khánh.

Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau gần 1 giờ nỗ lực triển khai công tác chữa cháy, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy đã khiến 3 người tử vong và hàng trăm chiếc xe máy bị thiêu rụi. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là anh T.D.Q (38 tuổi), chị N.T.H (33 tuổi) và cháu T.N.L (7 tuổi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.