Nhận bằng tốt nghiệp ĐH và giấy khen sinh viên tiêu biểu ở tuổi U.70

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
13/09/2023 16:17 GMT+7

Bà Trần Thị Lâm, 66 tuổi, vừa gây bất ngờ khi ngày 10.9 mới đây chính thức nhận bằng tốt nghiệp ĐH. Không những thế, bà còn được nhận giấy khen sinh viên tiêu biểu toàn khóa ngành tài chính ngân hàng và được mời truyền cảm hứng cho hàng ngàn tân sinh viên.

Thực hiện giấc mơ học ĐH

Bà Trần Thị Lâm sinh năm 1957 tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Mặc dù tuổi đã cao và có một sự nghiệp thành đạt nhưng cách đây 3 năm, bà Lâm vẫn quyết định đăng ký chương trình đào tạo từ xa ngành tài chính ngân hàng của Viện Ngân hàng-Tài chính, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Nhận bằng tốt nghiệp ĐH và giấy khen sinh viên tiêu biểu ở tuổi U70 - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Lâm nhận bằng tốt nghiệp ĐH ngành tài chính ngân hàng

NVCC

Bà Lâm kể: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã có ước mơ là trở thành bác sĩ. Thế nhưng sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, lại nằm trong vùng chiến tranh khốc liệt nhất, việc học của tôi và anh chị em, bạn bè đồng trang lứa rất khó khăn. Ở tuổi tiểu học, tôi đã tự học chữ ở trong hầm, trên cát, sau đó lên huyện học cấp 2, cấp 3 và đi học y sĩ".

Cuộc sống nhiều vất vả, thăng trầm khiến bà Lâm không có điều kiện học tiếp để trở thành bác sĩ như một số bạn bè cùng lớp y sĩ ngày xưa. Tuy nhiên, sau khi vào TP.HCM chữa bệnh cho con, bà Lâm đã ở lại chuyển sang kinh doanh và gây dựng sự nghiệp thành công. Lúc này, dù không thể học thành bác sĩ, bà Lâm vẫn đau đáu giấc mơ phải học ĐH và lấy bằng ĐH.

"Tôi quyết định đăng ký ngành tài chính ngân hàng và chuyển ra Hà Nội một thời gian để học. Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ khó mà tốt nghiệp được vì ở tuổi 63 là người ta đã nghỉ ngơi, liệu mình có đủ sức khỏe và sự minh mẫn để tiếp nhận một khối lượng kiến thức lớn hay không. Khi mới bắt đầu, tôi thấy kiến thức vô cùng khó, trường lại tổ chức học rất nghiêm ngặt", bà Lâm chia sẻ.

Tuy nhiên, sau một thời gian chịu khó đọc, nghiên cứu tài liệu, cùng với những kinh nghiệm thực tiễn trong suốt nhiều năm, sự động viên giúp đỡ từ thầy cô, việc học của bà Lâm đã thuận lợi hơn.

Bà Lâm cũng đã vượt qua các bài kiểm tra và kỳ thi một cách xuất sắc, khiến cho giảng viên bất ngờ và mến phục.

Tuổi tác không quan trọng, miễn có ý chí quyết tâm

Nhằm động viên tinh thần học nữa, học mãi và ghi nhận kết quả học tập của sinh viên Trần Thị Lâm, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã quyết định trao giấy khen sinh viên tiêu biểu toàn khóa ngành tài chính ngân hàng cho tân cử nhân 66 tuổi này. Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp, bà Lâm cũng được trường mời tham dự buổi gặp gỡ tân sinh viên với vai trò truyền cảm hứng từ câu chuyện thực tế của mình.

"Hơn 1.000 sinh viên đã ngồi nghe tôi kể chuyện tôi đã vượt qua những khó khăn của tuổi tác để học ĐH như thế nào. Tôi muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ, rằng nếu bạn có một ước mơ, thì hãy thực hiện nó. Tuổi tác không quan trọng, mà quan trọng là bạn phải có sức khỏe, có ý chí quyết tâm và sự nỗ lực", bà Lâm bày tỏ.

Nhận bằng tốt nghiệp ĐH và giấy khen sinh viên tiêu biểu ở tuổi U70 - Ảnh 2.

Nữ sinh viên đặc biệt được nhận giấy khen sinh viên tiêu biểu toàn khóa

NVCC

Bà Lâm có 5 người con và 9 người cháu, tất cả đều rất ủng hộ và động viên bà học ĐH. "Tôi cũng muốn các con các cháu nhìn vào sự quyết tâm, ý chí của mẹ, của bà để sau này tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào", bà Lâm chia sẻ. Con trai bà cũng đã có một bức thư xúc động chúc mừng mẹ nhân ngày nhận bằng tốt nghiệp ĐH.

Hiện tại, dù tuổi đã cao và rất bận rộn nhưng mỗi ngày bà Lâm vẫn dậy sớm đi bộ, tập thể dục và học nhảy để rèn luyện sức khỏe. Bà Lâm ấp ủ sau vài năm nữa, bà sẽ trở thành một cô giáo dạy và tư vấn về chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ. "Mỗi ngày tôi vẫn dành ra 4 tiếng để luyện tập và học tập để thực hiện ước mơ này", bà Lâm cho hay.

Tấm gương cho bạn trẻ

PGS-TS Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng-Tài chính, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết: "Hôm 10.9 vừa qua là một ngày vui vì tôi đã trao tấm bằng cử nhân ngành tài chính ngân hàng của Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho một trường hợp rất đặc biệt. Đó là bà Trần Thị Lâm. Bà tốt nghiệp đại học khi đã 66 tuổi. Bà là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo".

Nhận bằng tốt nghiệp ĐH và giấy khen sinh viên tiêu biểu ở tuổi U70 - Ảnh 3.

PGS-TS Hoàng Xuân Quế trao giấy khen cho bà Trần Thị Lâm

H.Q

Ông Quế chia sẻ: "56 năm lao động miệt mài, giờ bà là một doanh nhân thành đạt (bà Lâm hiện là chủ tịch một tập đoàn đầu tư về ngân hàng, bất động sản và y tế tại TP.HCM-PV), tạo việc làm ổn định cho khoảng hơn 30.000 lao động và đặc biệt, bà thường xuyên tài trợ, từ thiện cho các dự án vì cộng đồng như khám chữa bệnh cho người nghèo, ủng hộ những hộ gia đình khó khăn, sinh viên, học sinh nghèo vượt khó".

"Đến năm 2020, khi 63 tuổi, bà mới thực hiện khát vọng học ĐH của mình và đã nỗ lực để vượt qua. Với kết quả học tập và tinh thần ham học hiếm có của nữ sinh viên này, Viện trưởng Viện Ngân hàng-Tài chính, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã quyết định trao giấy khen sinh viên tiêu biểu toàn khóa ngành tài chính-ngân hàng cho bà. Chúng tôi cũng đã mời bà giao lưu cùng các tân sinh viên K65 để truyền cảm hứng và động lực vươn lên cho các em", ông Quế cho biết thêm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.