Lan tỏa trên mạng xã hội

Nhận bằng dược sĩ ở tuổi 60, người đàn ông bật mí quyết tâm học bằng được thế nào?

05/10/2023 09:54 GMT+7

Tại lễ tốt nghiệp do Trường ĐH Tây Đô tổ chức vào ngày 30.9, ông Cũng Hoàng Phương (ấp Trường Trung, xã Trường Thành, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) gây chú ý đặc biệt khi bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược học ở tuổi 60.

Tại lễ tốt nghiệp do Trường ĐH Tây Đô tổ chức vào ngày 30.9, ông Cũng Hoàng Phương (ấp Trường Trung, xã Trường Thành, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) gây chú ý đặc biệt khi bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược học ở tuổi 60.

Nhận bằng dược sĩ ở tuổi 60 khiến nhiều người cảm phục - Ảnh 1.

Ông Phương trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học

ảnh: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Clip quay cảnh ông Phương nhận bằng đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ai cũng ngưỡng mộ, khâm phục về tinh thần chịu khó học tập của ông.

Kiến thức giúp tôi rất nhiều khi bán thuốc

Ông Phương cho biết vượt qua nhiều thử thách về tuổi tác, ông đã hoàn thành ước mơ của đời mình khi trở thành tân dược sĩ. "Tôi bắt đầu học từ năm 2014, đến năm 2019 thì hoàn thành chương trình học, chỉ còn tín chỉ Anh văn để đủ điều kiện tốt nghiệp. Tuy nhiên, do bất ngờ đổ bệnh, phải đi điều trị một thời gian nên mãi đến năm 2023 tôi mới tốt nghiệp", ông Phương kể.

Trong quá trình học, do tuổi cao nên ông Phương phải cố hết sức để theo kịp chương trình. Mỗi khi vào lớp, ông đều tập trung tiếp thu kiến thức để làm bài thi một cách tốt nhất. "Trước đây, tôi học y sĩ rồi học trung cấp dược. Nhà tôi có quầy thuốc nên tôi thấy bản thân cần nâng cao kiến thức hơn nữa nên tiếp tục học ngành Dược trong vòng 5 năm", ông Phương nói.

Nhà xa trung tâm TP.Cần Thơ, để đến trường, ông Phương phải chạy xe máy hơn 20 km mỗi ngày. Dù mưa hay nắng, ông không bỏ buổi học nào. Ông Phương cho biết khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay ông không khỏi xúc động. "Vượt qua nhiều thử thách về tuổi tác, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Tấm bằng cùng những kiến thức được học từ sách vở, thầy cô sẽ giúp tôi rất nhiều trong công việc bán thuốc ở quê mình", ông Phương tự hào.

Bà Nguyễn Thị Dòn (58 tuổi), vợ ông Phương, chia sẻ do chồng quá đam mê học nên bà vui vẻ ủng hộ. Thời gian ông theo học, bà ở nhà quán xuyến tất cả từ nhà cửa, cơm nước, buôn bán, dù có cực nhọc nhưng vẫn cố gắng để ông hoàn thành ước mơ.

Nhận bằng dược sĩ ở tuổi 60 khiến nhiều người cảm phục - Ảnh 2.

Ông Phương chụp ảnh cùng gia đình trong ngày trở thành tân dược sĩ

ẢNH: TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ CUNG CẤP

"Tôi có 2 đứa con gái: Cũng Thùy Mị (32 tuổi), làm kế toán ở TP.HCM và Cũng Đoan Trang (17 tuổi), đang học lớp 12. Cả 2 con rất tự hào về cha mình. Trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, nhà trường sợ sức khỏe chồng tôi yếu nên nói rằng nếu không đến nhận bằng được thì trường gửi về nhà. Chồng cũng tính không đi, nhưng 2 con biết liền động viên, thúc giục cha đi nhận. Cha học được bằng tụi nó mừng và tự hào lắm, kể cho bạn bè, hàng xóm suốt", bà Dòn nói.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Ngày ông Phương nhận bằng tốt nghiệp, bà Dòn cùng 2 cô con gái đi theo. Khoảnh khắc ấy, 3 mẹ con đều vui mừng và tự hào về người chồng, người cha của mình. "Lúc tôi dìu chồng lên bục nhận bằng, cả hội trường vỗ tay, hò reo dù họ chẳng hề quen biết khiến tôi và các con rất xúc động. Những cố gắng của chồng được mọi người cổ vũ nên cả nhà ai cũng vui", bà Dòn phấn khởi nói.

Chia sẻ đầy tự hào về cha, Đoan Trang cho biết: "Thấy cha vượt qua giới hạn tuổi tác để thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học, em vô cùng tự hào. Chính cha đã tiếp thêm động lực để em học tốt hơn. Cha cũng thường động viên và tạo động lực cho em trong suốt thời gian đi học. Sau này, dù em không theo nghề dược sĩ, nhưng sẽ lấy tinh thần ham học của cha để làm động lực trong công việc".

Nhận bằng dược sĩ ở tuổi 60 khiến nhiều người cảm phục - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Lâm (50 tuổi, ngụ xã Trường Thành) cho biết nghe tin ông Phương nhận bằng tốt nghiệp, trong xóm ai cũng mừng. Bởi suốt nhiều năm qua, hàng xóm chứng kiến ông dù tuổi cao vẫn ngày ngày miệt mài học. Tinh thần ham học của ông Phương lan tỏa đến con em trong xóm, ai cũng lấy tấm gương của ông để noi theo và dạy dỗ con cháu.

TS-LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tây Đô, cho biết sinh viên Cũng Hoàng Phương là người cao tuổi đầu tiên tốt nghiệp đại học tại Trường ĐH Tây Đô theo hình thức đào tạo liên thông. Ông là một tấm gương rất đáng biểu dương về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hiện nay, Trường ĐH Tây Đô cũng có nhiều sinh viên U.50 đang theo học liên thông trình độ đại học... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.