Nhận 4,1 triệu USD vì bị quên trong tù

01/08/2013 03:00 GMT+7

Daniel Chong, một sinh viên ở thành phố San Diego, bang California của Mỹ, vừa được chính phủ bồi thường 4,1 triệu USD sau vụ bị bỏ quên suốt gần 5 ngày trong phòng giam.

Theo AP, Chong bị bắt hồi năm 2012 trong một cuộc truy quét ma túy. Sau khi thẩm vấn, một viên cảnh sát cho biết Chong không bị buộc tội và “sẽ có người đến thả anh ra”.

Nhưng rồi không có ai đến. Trong gần 5 ngày, Chong kẹt trong buồng tạm giam kín mít chỉ rộng 4,5 m2, không thực phẩm hay nước uống. Anh bị ảo giác và phải uống nước tiểu của mình để sống. Cuối cùng, sau một lần luồn dây giày qua khe cửa để ra hiệu và la hét cầu cứu mới có người phát hiện đến mở cửa cho Chong.

Anh phải nằm viện 5 ngày để điều trị tình trạng mất nước, suy thận, loét thực quản và còn sụt mất 7 kg. Theo BBC, cảnh sát đang điều tra ai phải chịu trách nhiệm, đồng thời áp dụng các biện pháp như kiểm tra phòng tạm giam hằng ngày và đặt máy quay giám sát.

Lê Loan

>> Bảo vệ đột nhập phòng giám đốc trộm nhiều tài sản
>> Ông Obama đề cử bộ trưởng Quốc phòng, giám đốc CIA
>> Nha Trang: Giá phòng giảm dù du khách tăng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.