Nhạc sĩ Đức Huy: Tôi hài lòng với hiện tại, không hy vọng vì sợ thất vọng

23/01/2023 00:22 GMT+7

Nhân dịp năm mới, nhạc sĩ Đức Huy dành thời gian trải lòng với Thanh Niên về cuộc sống "vui nhiều hơn buồn" bên vợ và các con. 

Nhạc sĩ Đức Huy ý thức giữ sức khỏe để người thân không lo lắng

FBNV

Trò chuyện với Thanh Niên, nhạc sĩ Đức Huy cho biết ông đã qua rồi cái thời tự hào hay tiếc nuối vì một điều gì đó. Trái lại, nam nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình vì trong năm 2022, ông “vui nhiều hơn buồn". “Bây giờ tôi không có kỳ vọng gì cả, vì không muốn bản thân thất vọng. Tôi cứ sống thuận theo tự nhiên, thuận theo duyên số và cố gắng vui vẻ mỗi ngày", ông tâm sự.

Trái với hình dung của nhiều người, dù là một nghệ sĩ song Đức Huy và gia đình vẫn chọn cho mình nếp sống giản dị, im ắng. Do đó, ông ngưng việc giao tiếp trên mạng xã hội và tự nhận bản thân “nhà quê". “Đối với chúng tôi, sự bình an trong cuộc sống nó quan trọng hơn", ông chia sẻ quan điểm.

Nhạc sĩ Đức Huy nói các con có khiếu âm nhạc song ông và vợ không ép buộc, thay vào đó để con phát triển tự nhiên và sẵn sàng hỗ trợ nếu bé muốn theo nghệ thuật

FBNV

Ở tuổi 75, nhạc sĩ Đức Huy ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe. Ông dành thời gian đi ngủ sớm, bỏ những thú vui không lành mạnh và chăm tập luyện thể thao. "Tôi quan niệm bây giờ sức khỏe là tối ưu. Vì nếu tôi không khỏe, sẽ làm nhiều người lo lắng. Năng lượng của sự lo lắng không giúp ích cho ai cả", tác giả ca khúc Và tôi cũng yêu em bộc bạch.

Trước khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Đức Huy từng có thời sinh sống ở Mỹ. Chia sẻ về những năm đón tết ở xứ người, tác giả Người tình trăm năm nói ông đã học cách thích nghi với hoàn cảnh mới, thay vì để bản thân phải tiếc nuối, lo sợ.

Ở tuổi 75, nhạc sĩ Đức Huy vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm giám khảo những cuộc thi âm nhạc

FBNV

Nam nghệ sĩ nói thêm khi đón tết ở xứ người, ông không tránh khỏi cảm xúc chạnh lòng nhưng “quan trọng là trong bao lâu". Đức Huy chia sẻ: “Tôi có buồn đó nhưng nhanh chóng làm mình vui trở lại để tiếp tục với cuộc sống đang tiếp diễn".

“Thời tôi mới sang Mỹ, chính việc hài lòng với hiện tại giúp tôi có niềm tin hơn. Ở bên đó vẫn phải đi làm, nên thường thì mọi người đón tết sớm, hoặc làm trễ để không quên truyền thống. Công ăn việc làm bên đó bề bộn lắm, làm sao dành hết tâm trí cho ngày tết được", nhạc sĩ Đức Huy trải lòng thêm.

Theo tác giả Và tôi cũng yêu em, mỗi một nghề sẽ có cái sướng, cái khổ riêng. Do đó, ông không xem việc nghệ sĩ biểu diễn trong dịp lễ, tết là một sự thiệt thòi. Nhìn nhận theo hướng lạc quan, Đức Huy thấy ở vai trò là người của công chúng, việc được đi hát, mang niềm vui đến cho khán giả lại có thêm thu nhập là một điều hạnh phúc. Dù vậy, Đức Huy vẫn cân bằng công việc với gia đình, bởi ông quan niệm: “Công danh sự nghiệp vẫn chỉ là công danh sự nghiệp, chứ không quan trọng đến mức tôi phải làm cho gia đình mình buồn lòng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.