Nhạc sĩ của 'Bố là tất cả' đã ra đi

20/08/2016 19:34 GMT+7

Sau một thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư gan, Thập Nhất - nhạc sĩ của thiếu nhi, Phó trưởng Ban ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ 30 ngày 20.8, hưởng dương 57 tuổi.

Nhạc sĩ Thập Nhất quê Hà Nội, sinh ngày 13.6.1959. Năm 1971 - 1980, ông học âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội hệ trung cấp chính quy bộ môn sáo trúc. Năm 1980 - 1984 công tác tại đoàn ca múa Bà Rịa-Vũng tàu. Năm 1984 - 1988, ông học khoa sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM, năm 1988 - 1990 dạy nhạc tại Trường trung học sư phạm Mầm non TP.HCM. Từ năm 1990, ông chuyển về công tác tại Ban ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM với chức vụ Phó trưởng Ban.
Theo Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Thập Nhất có nhiều tác phẩm đoạt giải cao: Năm 1987 giải tư Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc Nhớ đàn cò trắng phổ thơ Lê Hoàng Anh. Năm 2000, đoạt giải tư Hội Nhạc sĩ Việt nam cho ca khúc Ai xui quan họ phổ thơ Diệp Minh Tuyền. Năm 2001 giải tư ca khúc Tình khúc cuối phổ thơ Phạm Dạ Thủy trong cuộc thi sáng tác ca khúc mới do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Năm 2003, ông tiếp tục giành giải nhì cho ca khúc Sinh nhật trăng của báo Mực Tím.
Năm 2006, ông nhận tặng thưởng của Hội Âm nhạc TP.HCM, giải nhất Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc thiếu nhi Anh Hai, giải khuyến khích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho hợp xướng thiếu nhi Em yêu Thành phố Bác Hồ của em và năm 2010 được trao tặng thưởng của Hội Âm nhạc TP.HCM, giải nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Mùa xuân DK.
Nhạc sĩ Thập Nhất (trái) trước khi mất và nhà thơ Hồ Thi Ca Ảnh: Hà Thi
Nhà thơ Hồ Thi Ca vừa vào thăm ông vài ngày cho biết: “Khi tôi đến Thập Nhất vẫn còn khỏe, trao đổi bình thường. Còn hứa mau khỏe để về… nhậu với anh em. Vậy mà sáng nay nghe hung tin tôi bàng hoàng cả người. Thập Nhất là người sáng tác hay về thiếu nhi, rất năng nổ và nhiệt thành với bạn bè. Mọi thứ xảy ra nhanh quá, thật thương cho một nhạc sĩ tài hoa, vắn số…”.
Trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Quốc Sơn Hãng phim TFS xúc động viết: “Một người anh thân thương đã ra đi mãi mãi - nhạc sĩ Thập Nhất. Xin chia buồn cùng gia đình anh”. Còn nhà báo Thanh Hiệp thì chia sẻ: “Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ đã để lại cho đời rất nhiều bài hát trữ tình, ca ngợi tình mẹ và quê nhà, cùng với 120 ca khúc viết cho thiếu nhi. Tôi nhớ mãi lời ca trong những sáng tác của anh "Đời con chưa nghe tiếng mẹ ầu ơ ru trong giấc ngủ thèm câu chuyện cổ tích xưa chỉ trong những giấc mơ thôi. Đời con chưa nghe tiếng mẹ ầu ơ ru trong giấc ngủ, thèm nghe chuyện cổ tích xưa, ru mình bên vỉa hè…" (Hạnh phúc của con)”.
Tang lễ nhạc sĩ Thập Nhất được tổ chức tại Nhà Tang lễ TP.HCM (quận 1, TP.HCM). Lễ nhập quan lúc 7 giờ 10 phút ngày 22.8, lễ viếng lúc 11 giờ ngày 22.8. Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 24.8, sau đó hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.