TNO

Nhà văn trẻ thì nên lấy vợ giàu!

01/10/2015 00:00 GMT+7

* Cầm lấy cái điều khiển ti vi, một người đàn ông hỏi vợ:

* Cầm lấy cái điều khiển ti vi, một người đàn ông hỏi vợ: 
Nhà văn trẻ thì nên lấy vợ giàu! - ảnh 1

- Em yêu, bây giờ thế nào đây: chúng ta xem một bộ phim được tất cả các nhà phê bình điện ảnh nhất trí khen ngợi hay chúng ta xem một bộ phim mà chúng ta thích?

* Một tác giả mới vào nghề hỏi một ông chủ xuất bản mà anh ta vừa làm quen trong một hội sách:
- Theo kinh nghiệm của ông, một nhà văn trẻ cần phải có phẩm chất chủ yếu gì?
- Anh ta phải tìm cách lấy một phụ nữ hằng tháng có thể đem về một số tiền đủ cho hai vợ chồng khỏi chết đói.
* Một phụ nữ vừa dọn đến khu nhà ở mới. Cô ta nói:
Hàng nhập
- Các bà hàng xóm có hai loại, tốt và xấu.
- Xấu là thế nào?
- Là khi nấu nướng món gì đó, họ thấy thiếu vài thứ và họ sang vay vài quả trứng với một ít bơ chẳng hạn.
- Còn thế nào là tốt?
- Là họ không nhăn nhó khi ta sang vay vài quả trứng và một ít bơ mà ta còn thiếu để làm món gì đó.
* Trong bữa tối có khách mời, một phụ nữ trẻ vừa hát mấy bài đang thịnh hành nói với vợ chủ nhà: 
Hàng nhập
- Tôi đã bỏ ra 10.000 euro của bà bác tôi cho, để học hát và trở thành một ngôi sao trong showbiz.
- Thế thì nhất định tôi phải giới thiệu cô với em trai tôi mới được - bà chủ nhà đáp.
- Anh ấy là một ông bầu sô? Hay giám đốc một trung tâm sản xuất đĩa hát? Hay anh ấy là người làm chương trình cho một đài phát thanh?
- Không. Nó là luật sư. Và tôi thề với cô rằng sau khi tòa án nghe cô hát, em trai tôi sẽ nhanh chóng kiện cái bọn lừa đảo ở lớp dạy hát cô đã theo học phải hoàn trả cho cô 20.000 euro.

Anh Phương
(st)

>> Trúng độc đắc hai lần
>> Anh đi vắng bao giờ?
>> Đầu hói thông minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.