Nhà văn Salman Rushdie đoạt giải Best of the Booker

10/07/2008 20:04 GMT+7

(TNO) Chiều nay 10.7, chủ nhân của giải thưởng Best of the Booker, giải thưởng đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày giải Booker ra đời đã được công bố. Nhà văn Salman Rushdie đã vượt qua 5 tác gia tên tuổi khác trong vòng bỏ phiếu chung khảo để giành được giải thưởng danh giá này.

Với tác phẩm Midnight’s Children (Những đứa trẻ lúc nửa đêm), Salman Rushdie đã  chiến thắng giải Booker vào năm 1981. Sau đó, ông tiếp tục giành được giải Booker of Bookers - giải thưởng kỷ niệm 25 năm ngày giải Booker được trao đầu tiên cho cuốn Something to Answer For của nhà văn Anh P.H. Newby (1918 - 1997).

Cùng vào vòng chung khảo với Salman Rushdie là các nhà văn nổi tiếng như J.G. Farrell với tác phẩm The Siege of Krishnapur đoạt giải Booker năm 1973, Nadine Gordimer với The Conservationist (1974), Peter Carey với Oscar and Lucinda (1988), Pat Barker với The Ghost Road (1995) và nhà văn Nam Phi đoạt giải Nobel J.M. Coetzee với Disgrace (1999).

Salman Rushdie là nhà văn Anh gốc Ấn, sinh tại Bombay năm 1947 trong một gia đình theo đạo Hồi. Năm 1961, ông sang Anh học về đạo Hồi tại trường King's College (Cambridge), tốt nghiệp Cao học Lịch sử. Sau khi tốt nghiệp, ông làm trong ngành quảng cáo. Và đến năm 1975, ông mới cho ra mắt độc giả tác phẩm đầu tiên - Grimus.

Mặc dù cuốn sách thứ hai Midnight’s Children đem đến nhiều giải thưởng văn học giá trị, nhưng tác phẩm gây chấn động nhất của ông chính là cuốn The Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Satan) ra đời năm 1988. Sau khi xuất bản The Satanic Verses, Salman Rushdie bị các tín đồ đạo Hồi buộc tội báng bổ niềm tin của họ và ông phải sống chung với lời tuyên án tử hình do giáo chủ Ayatollah Khomeini (Iran) ban hành năm 1989. Đến tháng 9 năm 1998, chính quyền Iran mới hủy bỏ lệnh tử hình ông.

D.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.