Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận “mưa giải thưởng” sách bán chạy nhất

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/03/2018 14:08 GMT+7

Lần đầu tiên trong lĩnh vực xuất bản, một tác giả được vinh danh cùng lúc tới… 10 cuốn sách bán chạy nhất là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ông đứng như “chôn chân” tại chỗ để Ban tổ chức trao giải và cánh báo chí chụp ảnh.

Sáng 19.3 tại TP.HCM, NXB Trẻ đã tiến hành lễ trao giải thưởng cho 12 cuốn sách bán chạy nhất năm 2017 của NXB cho các tác giả trong nước có số lượng bản in trên 100.000 bản, tính từ lúc quyển sách được in tại NXB Trẻ lần đầu tiên cho đến ngày 31.12.2017.
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NXB Trẻ: “Đây là giải thưởng lần đầu tiên mà chúng tôi tổ chức nhằm nhằm tôn vinh, khích lệ và tri ân đối với các tác giả trong nước có sách có số lượng bản in cao. 3 tác giả được nhận giải này gồm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả Tony Buổi Sáng và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư”.
Ông Nguyễn Minh Nhựt trao giải đầu tiên cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh nhận giải thưởng cho quyển Ngồi khóc trên cây
Nhà văn đứng luôn trên sân khấu để nhận giải vì...quá nhiều
Bộ sưu tập giải thưởng của Nguyễn Nhật Ánh
Trên đường băng tập hợp những bài viết được ưa thích trên facebook của  tác giả Tony Buổi Sáng. Nhưng khác với một tập tản văn thông thường, nội dung các bài được chọn lọc có chủ đích, nhằm chuẩn bị về tinh thần, kiến thức…cho các bạn trẻ vào đời. Tác phẩm in lần đầu năm 2015 và tới lần tái bản thứ 16 đạt 310.088 bản in. Tiếp đó là Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, in lần đầu năm 2005, tái bản lần thứ 40, đến nay đạt 158.274 bản. Tác phẩm còn đoạt giải thưởng Hội nhà văn VN năm 2006, giải thưởng Văn học ASEAN 2008 và được chuyển thể thành phim năm 2009. Năm 2007, tác phẩm được dịch ra tiếng Hàn và được nhà xuất bản Asia tại Seoul phát hành.
Đặc biệt ở lần trao giải thưởng đầu tiên của NXB Trẻ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có đến 10 tác phẩm “cán qua” mức số lượng bản in quy định để trao giải. Ngày xưa có một chuyện tình viết về tình yêu theo phong cách hoàn toàn khác lạ từ trước đến nay có 100.123 bản in. Ngồi khóc trên cây, một câu chuyện dễ thương với cô bé thích lang thang và bầy thú nhỏ trên đồi, in lần đầu tháng 6.2013, tái bản lần thứ 18 đạt 101.012 bản. Chúc một ngày tốt lành đạt 103.027 bản . Mắt biếc mà “đằng sau chuyện tình của Hà Lan và Ngạn, tôi muốn đề cập đến sự khác biệt về văn hóa giữa thôn quê và thành thị, về khái niệm nguồn cội đối với mỗi cá nhân…”, như tác giả tâm sự in lần đầu nằm 1990, được dịch và phát hành tại Nhật, đến nay đã in 108.204 bản. Ngoài ra là các tác phẩm: Có 2 con mèo nằm trên cửa sổ, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, Cô gái đến từ hôm qua, Tôi là Bêtô, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ …cũng đạt số lượng từ 118.000 bản đến gần 360.000 bản in.
Đại diện tác giả Tony Buổi Sáng nhận giải
Niềm vui của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư với Cánh đồng bất tận đạt gần 200.000 bản
Khá vui là sau lần trao giảI đầu tiên, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn mang biểu trưng chứng nhận xuống chỗ ngồi nhưng sau đó, anh đứng “chôn chân” luôn tại chỗ để xem video clip giớI thiệu tác phẩm và đợi Ban tổ chức mời các đại biểu lên trao giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.