Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Tôi không kỳ vọng gì nhiều ‘Tro tàn rực rỡ’ để không chịu áp lực”

03/12/2022 17:29 GMT+7

Hơn một thập kỷ sau Cánh đồng bất tận , tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư tiếp tục lên màn ảnh rộng. Hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của chị được chuyển thể thành phim Tro tàn rực rỡ qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Độc giả không xa lạ với cái tên Nguyễn Ngọc Tư - một trong những đại diện tiêu biểu nhất của các cây viết nữ có sự gắn bó sâu sắc với mảnh đất miền Tây Nam bộ.

Điểm đặc biệt trong Tro tàn rực rỡ là phim có sự đồng hành của chính “mẹ đẻ” - nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong khâu kịch bản. Hiếm có một tác phẩm điện ảnh Việt nào lại có được sự ưu ái lớn đến vậy từ chính tác giả của tác phẩm gốc, đặc biệt là Nguyễn Ngọc Tư. Song, nữ văn sĩ chia sẻ, chị “không có kỳ vọng gì” và dường như có vẻ “lãnh đạm”.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

đpcc

Kẻ Bắc, người Nam hợp sức làm phim

Tro tàn rực rỡ là lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Tư làm việc cùng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Một người miền Nam, một người miền Bắc; một người viết văn, một người làm phim. Nữ văn sĩ chia sẻ vài điều chị biết về vị đạo diễn người Hà Nội trước khi có cơ duyên cùng mang Tro tàn rực rỡCủi mục trôi về lên màn bạc: “Nghe nói anh này hồi trẻ dại có đóng phim (cười). Nghe đâu sau đó ảnh chuyển qua làm đạo diễn. Hình như toàn làm mấy phim nghệ thuật (mà tụi nhỏ hay gọi là phim buồn ngủ). Ba của ảnh cũng là nhà văn. Đó, tất cả những gì tôi biết về Chuyên”.

Nguyễn Ngọc Tư là một cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện tại. Chị đặc biệt được yêu mến với những áng văn rất “tình” về đất mũi Cà Mau, về cuộc sống người nông dân miền Tây. Được đắm mình trong đời sống thôn quê sông nước, Nguyễn Ngọc Tư mang trọn vẹn sự nhạy cảm của tâm hồn, cái tài tình khi dùng câu chữ để kể những câu chuyện về miền sông nước long đong, lận đận này. Cái tình người miền Tây cứ đầy ăm ắp trong từng trang sách của chị, để độc giả dẫu có từng sống ở mảnh đất này hay không, cũng không thể ngăn lòng mình yêu mến con người nơi đây, nơi có mảnh đất vừa yên bình, vừa chuyển động dữ dội này.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (hàng dưới bên trái) cùng đoàn phim

đpcc

Cũng giống như Nguyễn Ngọc Tư đẫm “chất miền Tây” trong từng câu văn, cách nói chuyện, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tỏa ra “chất Hà Nội” rõ rệt, thêm chút nghệ sĩ của người đã làm nghệ thuật gần như cả cuộc đời. Năm 2009, Bùi Thạc Chuyên cho ra mắt Chơi vơi, bộ phim kể về câu chuyện yêu đương của những người phụ nữ Hà thành, vừa khuôn phép vừa phá cách, vừa dịu dàng vừa dữ dội. Sau một thập kỷ mới trở lại màn ảnh rộng, anh tìm về phương Nam, kể chuyện tình yêu của những người phụ nữ nơi đây.

Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ: “Tôi không phân biệt vùng miền đâu. Cánh đồng bất tận cũng do người Hà Nội làm mà. Tôi có nói ở đâu đó rồi, tôi không để tâm lắm việc ai kể chuyện của mình một khi nó đã chuyển qua ngôn ngữ khác. Dù là phim, hay kịch, bất cứ người nào đến hỏi đầu tiên là tôi nhượng quyền chuyển thể cho người đó. Tôi tin vào duyên. Đời mênh mông vậy biết đâu mà chọn lựa”.

Phương Anh Đào (vai Nhàn) trong phim Tro tàn rực rỡ

đpcc

Về câu chuyện đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chuẩn bị để đưa chất miền Tây Nam bộ lên màn ảnh, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể: “Tôi còn không đếm được bao nhiêu lần Chuyên quay lại Cà Mau, sau cái lần tới nói chuyện tác quyền. Khi một mình, khi đi với cộng sự. Có khi báo trước quãng ấy anh có tới, nào rảnh ra ngồi cà phê chơi. Có lúc ảnh đến, biến mất trong rừng ngập mặn hay cái xó quê nào, rồi lặng lẽ rời đi, tôi không hay. Lại có đợt Chuyên nói đi vô một xóm làm chuối ép, bẵng cả tuần tôi tưởng ảnh về lại Hà Nội rồi, thì bỗng lù lù thấy xuất hiện ở chợ Cà Mau. Ảnh với người bạn ém mình trong cái xóm đó từ bữa giờ. Đi một vòng về, Chuyên hay khoe hình ảnh mình thu nhặt được, hoặc hớn hở nói tìm được cái đáy hàng khơi đẹp quá đẹp không thể tưởng tượng, hoặc xuôi xị râu buồn hiu nói chắc đợt tới đi một vòng Hậu Giang, Đồng Tháp coi sao”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, trong quãng thời gian chuẩn bị cho Tro tàn rực rỡ anh đã nhiều lần về miền Tây, sinh hoạt cùng người dân nơi đây. Khoảng một tháng trước khi khởi quay, dàn diễn viên cũng sắp xếp công việc để quay thử, “sống” cuộc đời của các nhân vật trong phim.

“Thật lòng tôi không có kỳ vọng gì”

Không quá lời khi nói Tro tàn rực rỡ là một trong những tác phẩm được kỳ vọng nhất năm nay của màn ảnh Việt. Ngay từ khi chỉ còn là những “dự án” trên giấy, phim đã ghi dấu ấn khi giành giải thưởng Busan Award tại Asian Project Market trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan năm 2017, cũng như thuộc nhóm 15 dự án được chọn tham gia Cinéfondation L’Atelier, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2018.

Cảnh trong phim Tro tàn rực rỡ

đpcc

Tháng 10 vừa qua, phim trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên được chọn tranh giải hạng mục Official Competition tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo và có buổi ra mắt tại đây. Ngày 27.11, Tro tàn rực rỡ vinh dự nhận giải Khinh khí cầu Vàng (Montgolfière d’Or) cho Phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Ba châu lục.

Vậy nhưng, trên góc độ tác giả nguyên tác, Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ: “Thật lòng thì tôi không có kỳ vọng gì. Tôi luyện tập và thành quen việc không kỳ vọng vào ai khác (kể cả con cái) ngoài mình. Đây là kiểu tôi sống, không phải riêng cho việc nào. Tôi cũng nói với Chuyên rằng thay vì chạnh lòng bởi tác giả nguyên tác có vẻ lãnh đạm quá, ảnh nên nghĩ theo hướng tích cực hơn, bớt một kỳ vọng là đỡ đi áp lực. Nhiều năm rồi Chuyên mới làm phim lại, tôi biết áp lực ấy cũng khủng khiếp, đỡ được một chút nào, chẳng phải tốt hơn sao”. Có lẽ, chính sự thấu hiểu của Nguyễn Ngọc Tư càng trở thành nguồn động viên mạnh mẽ để Tro tàn rực rỡ thành hình.

Cuối cùng, nói về ấn tượng khi tác phẩm lên màn ảnh, Nguyễn Ngọc Tư cho biết: “Lúc viết tôi chỉ quan tâm câu chuyện mình sẽ kể và nội tâm của nhân vật trong câu chuyện ấy. Với ngôn ngữ điện ảnh, mọi thứ đều được hiện thực hóa bằng hình ảnh hết, gì cũng hiện ra dưới mắt, tôi nhìn vừa lạ vừa quen. Hồi đoàn phim làm việc ở Cà Mau, tôi có tới trường quay chơi, thấy một bạn diễn viên mặc bộ đồ dính đầy mủ chuối đang ngồi chờ tới cảnh quay, tôi tự dưng xúc động, nghĩ đây chính là xương thịt mà mình có muốn tả cũng không ra được cái sống động này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.