Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký đón 'đứa con tinh thần' sau 47 năm

02/07/2017 19:44 GMT+7

Sáng 2.7 tại TP.HCM, nhà văn - nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt cuốn tự truyện Tâm huyết trao đời , được ông tâm huyết viết với thời gian gần 47 năm mới xong.

Đến chia vui với nhà văn có rất nhiều thế hệ học trò, anh em đồng hương quê Hải Hậu (Nam Định), cùng đông đảo những bạn đọc yêu quý ông. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký, tác giả của 30 cuốn sách trong đó có có nhiều sáng tác được yêu thích: Tôi đi học, Tôi học đại học (hồi ký), Con nhện chơi đu (thơ)… Năm lên 4 tuổi, một cơn sốt đã khiến nhà văn bị liệt đôi tay nhưng vượt lên nghịch cảnh số phận, ông quyết tâm dùng đôi chân để tập viết và tốt nghiệp khoa Ngữ văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1970). Ông gắn bó với sự nghiệp giáo dục cho đến khi nghỉ hưu và từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu Người thầy Việt Nam đầu tiên dùng chân để viết.
Được biết, cuốn tự truyện Tâm huyết trao đời bắt đầu những dòng đầu tiên vào ngày 28.8.1970, tính đến nay gần tròn… 47 năm. Nhà văn kể: “Tôi ao ước làm điều này từ rất sớm nhưng do công việc bận rộn, viết rồi để đó cho đến năm 2013 thì tăng tốc quyết liệt để hoàn thành đúng vào ngày 8.3.2017 cho kịp đi in. Như vậy, xấp xỉ nửa thế kỷ tác phẩm mới được ra mắt. Sở dĩ tôi đề ra mốc 8.3 là muốn dành tác phẩm tặng cho mẹ hiền, những người chị, người em gái và người bạn đời chung thủy của tôi. Vì nếu không có họ sẽ không có Nguyễn Ngọc Ký của ngày hôm nay”.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký đón “đứa con tinh thần” sau…47 năm1
Ông dùng chân ký sách tặng bạn đọc
Gần 50 câu chuyện trong Tâm huyết trao đời viết về khoảng thời gian chàng sinh viên Nguyễn Ngọc Ký học xong đại học, theo lời khuyên của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến với nghề giáo, với những câu chuyện giản dị được kể lại một cách chân thật, hấp dẫn. Mỗi chương như một cánh cửa mở ra không gian rộng lớn bao la trong tình người, tình đời và biển rộng tri thức.
Con trai nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai - Hoàng Anh Quân tiết lộ: “Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký say mê sáng tác tự truyện này đến mức có hôm vừa đi chạy thận nhân tạo về đã vội vàng ngồi vào bàn viết sách. Vết thương chạy thận bị bục ra chảy máu ướt đầm đìa hết cả quần, vậy mà ông vẫn không hề hay biết. Vợ ông lên nhà thấy thế vội vàng gọi con cháu lên can ngăn, ông mới phát hiện ra và chịu dừng lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng…”.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký đón “đứa con tinh thần” sau…47 năm2
Phía sau sự thành công của ông luôn có bóng dáng người vợ hiền
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký đón “đứa con tinh thần” sau…47 năm3
Tác phẩm có thời gian hoàn thành “kỷ lục” sau 47 năm sáng tác
Viết lời trong cuốn sách Tâm huyết trao đời, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét: “Đối với Nguyễn Ngọc Ký, không có con đường nào là con đường cùng. Cứ đi rồi đường sẽ mở ra. Sách Nguyễn Ngọc Ký rất hấp dẫn cũng vì thế. Đối với người hiếu kỳ bình thường, cuốn sách hé ra nhiều bí mật về số phận và cuộc đời của chính ông, một nhân vật lừng danh của những năm 60 - 70 thế kỷ trước. Anh không chịu tàn phế, cũng không gục ngã trước số phận mà vươn mình đứng dậy và bước đi. Không! Anh không đi. Anh đã bay lên mặt đất bằng đôi chân diệu kỳ của mình…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.