Nhà văn Nguyễn Hoài Nam bắt mạch… tình yêu

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/11/2022 07:30 GMT+7

Không chỉ là bác sĩ giỏi về tĩnh mạch và lồng ngực, nhà văn Nguyễn Hoài Nam (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, ảnh ) còn là tác giả của nhiều cuốn sách về y khoa hấp dẫn.

Đó là: Câu chuyện Y khoa (NXB Trẻ); Cập nhật điều trị bệnh Basedow, Cập nhật điều trị ngoại khoa lồng ngực và tim mạch, Phẫu thuật nội soi lồng ngực (NXB Y học). Các tác phẩm văn chương của ông đã xuất bản cũng được độc giả yêu thích và tìm đọc: Viết từ bệnh viện (ký sự), Nửa đêm xuống phố (ký sự, NXB Trẻ); Những linh hồn sau cánh cửa (truyện ngắn và bút ký, NXB Hội Nhà văn). Đặc biệt, sau khi cuốn Bởi yêu nhiều nên khỏe ấy mà được đón nhận nên “thừa thắng xông lên”, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch TP.HCM - nhà văn Nguyễn Hoài Nam tiếp tục… bắt mạch tình yêu qua tác phẩm mới nhất Chuyện tình cuối mùa đông do NXB Thanh Niên ra mắt độc giả sáng 19.11. Mới vừa đọc xong, nhà văn Nguyễn Trường phải thốt lên: “Hình như tác giả rất cô đơn, nhiều bài ta thấy nỗi cô đơn đè nặng trong tâm hồn người viết…”.

Q.TRÂN

Sinh ra tại Hà Nội năm 1961, nhà văn Nguyễn Hoài Nam sau thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài đã chọn mảnh đất phương nam lập nghiệp, mở bệnh viện. Ai từng gặp “bác Nam” đều cảm nhận sự nhẹ nhàng, ấm áp trong giọng nói Hà Nội cũng như sự thân thiện toát ra từ phong thái của ông. Nếu tiếp xúc lâu hơn, mọi người sẽ nhận thấy ông là một bác sĩ tận tâm với nghề và giàu lòng trắc ẩn, bởi đơn giản ông không chỉ là bác sĩ giỏi mà khi xem tác phẩm mới Chuyện tình cuối mùa đông, càng cảm nhận sự sâu sắc của nhà văn trong việc bắt mạch tình yêu và những cảm xúc sâu lắng của con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.