Nhà văn Lê Minh Phong mê hội họa

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
04/12/2022 07:30 GMT+7

Trong giới thi ca có nhiều nhà thơ thích hội họa và vẽ rất đẹp như Lê Thánh Thư, Nguyễn Quang Thiều, Lê Thị Kim, Lê Minh Quốc, Bàng Sĩ Nguyên…, còn Lê Minh Phong (ảnh) thì lại trở thành nhà văn trước khi đến với mỹ thuật.

Anh sinh năm 1985 tại Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Huế, là một họa sĩ tự học.

Một số tựa sách đã phát hành của anh rất được độc giả yêu thích: Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc, Trong tiếng reo của lửa, Điều tìm thấy, Đường đi…

Q.TRÂN

Lê Minh Phong tâm sự: “Thực hành văn chương được một thời gian, tôi nhận thấy có những ý tưởng của tôi nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ (viết) thì biên giới sẽ chậm được nới rộng. Có nhiều điều tôi muốn nói nhưng nếu thông qua tác phẩm văn học, tôi sẽ gặp khó khăn hơn so với việc tôi biểu lộ chúng thông qua hình họa của một họa phẩm”.

Vì vậy, hơn 10 năm qua Lê Minh Phong “3 trong 1” giữa văn chương, hội họa và điêu khắc. Anh có hai triển lãm cá nhân là Bên trong (2015) và Nối tiếp (2018) tại Huế, cùng các triển lãm nhóm tại Hà Nội (2014), tại Trung tâm văn hóa Huế (2017), TP.HCM (2019). Mới đây nhất triển lãm cá nhân Thiên di khai mạc ngày 2.12 tại Hakio - Let’s Art (38 Trần Cao Vân, Q.3, TP.HCM), diễn ra đến 18.12, giới thiệu đến công chúng hơn 50 bức tranh tuyển chọn, thu hút rất đông người xem.

“Có nhiều hình tượng tôi đã khai triển trong văn học nhưng chưa thỏa mãn, tôi lại tiếp tục cho chúng đi vào hội họa để chúng được hiện hữu một cách trọn vẹn hơn”, Lê Minh Phong chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.