Nhà văn Lê Hữu Nam đã lên chuyến du hành riêng của đời mình

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
03/05/2021 16:39 GMT+7

Mới đây, cầm cuốn sách " 7 chuyến du hành vào thiên nhiên " (do NXB Phụ Nữ ấn hành), nhà văn Lê Hữu Nam còn nhắn nhủ với các bạn nhỏ muốn có chữ ký... méo xẹo hãy nhắn cho chú Nam thì hôm nay anh đã ra đi...

Nhà văn trẻ Lê Hữu Nam sinh năm 1986 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Anh khởi nghiệp và làm việc tại Sài Gòn. Trong số những người viết trẻ thì Lê Hữu Nam là trường hợp khá đặc biệt. Do bị căn bệnh tim từ nhỏ nên mặc dù đã trưởng thành nhưng nhìn Lê Hữu Nam vẫn không khác gì cậu học trò cấp 3. Không được khỏe nhưng sức viết của anh thật đáng nể khi có trong tay hàng loạt tác phẩm đã xuất bản rất được bạn đọc yêu thích: Hành trình trở về (2013), Con đến như một phép màu (2014), Mật ngữ rừng xanh (2015), Xứ mộng hồn hoa (2016), Những gam màu hồi sinh (2016), Sài Gòn café ngọt đắng (2016, viết cùng tác giả Lưu Quang Minh). Riêng với tác phẩm Mật ngữ rừng xanh, anh vinh dự nhận giải thưởng Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2015.

Nhà văn Lê Hữu Nam (thứ hai từ phải qua) trong tình thân của bạn bè

Ảnh: FBNV

Người bạn dễ thương, nhí nhảnh Đinh Khánh Trinh nhớ mãi về anh Nam hạt tiêu với lời nhắn gởi cảm động: "Nam ngủ ngon nhen Nam. Kiếp sau, Nam nhớ chọn trái tim mạnh khỏe nhen Nam. Tụi em mãi nhớ về Nam - siêu nhân đầy nghị lực và lạc quan trong lòng tụi em".
Còn bạn Vũ Thanh Tâm nói nhiều về sức phấn đấu vượt khó của Nam: “Năm 10 tuổi, anh phải rời bỏ quê hương và trường lớp để đi Sài Gòn trị bệnh và trở thành bệnh nhi đặc biệt của BV Nhi Đồng 2. Không thể đến trường, anh đã tự học qua trang sách. Những lúc buồn, anh viết blog. Những dòng văn khiến nhiều người đọc xúc động, và mọi người khuyến khích anh xuất bản. Đến nay, anh đã có 9,5 đầu sách (9 quyển viết riêng và 1 viết chung), trong đó, một nửa là cho thiếu nhi".
Bạn Anh Nguyên kể: “Thứ hai tuần trước anh gọi cho em, anh nói tay anh run rồi, mắt anh cũng mờ rồi nên anh không viết tin nhắn được. Em ở đó, nghe giọng anh ngắt quãng... thương anh. Anh nói để chờ ráng ráng khỏe chút em đưa cháu lên thăm anh. Vậy rồi em và con nợ anh một cuộc gặp sau cuối rồi Nam ơi... Cuộc đời này anh sống trọn vẹn ân tình, ngạo khí và đầy ý nghĩa. Anh rời cõi tạm, trút âu lo để thanh thản trên hành trình mới nhé anh”.
Một người anh thân thiết nhớ Lê Hữu Nam viết như khóc trên trang cá nhân với những tâm sự rất thật: "Ở một nơi xa anh chọn ánh nắng chiều trên mặt hồ yên tĩnh để vẫy tay chào em đấy Nam. Thế giới ấy tự nó đã rất yên lặng và dĩ nhiên không có giác quan, cảm xúc thường tình để dễ làm ta phân tâm. Từ góc nhìn ấy, hẳn những lời nói, những ý tưởng từ mặt đất càng trở nên tương đối. Người ra đi thường dễ mỉm cười nhẹ nhàng và thấu cảm trên những ngày hôm qua. Anh chỉ tự hỏi nơi cõi không chắc cũng chẳng có cột mốc thời gian và vì thế sự ra đi trước sau của em, anh, của chúng ta... dường như không đếm được trong muôn trùng niên kỷ. Và có lẽ em sẽ đồng ý đó là điều anh nên nhớ...”.

Lê Hữu Nam (phải) và người anh thân thiết BTV Trần Hoàng Minh 

Ảnh: FBNV

Buổi ra mắt tác phẩm mới Cuộc phiêu lưu của Ếch xanh cùng những người bạn tuyệt vời của nhà văn Lê Hữu Nam tại Đường Sách TP.HCM năm 2016

Ảnh: Quỳnh Trân

Chị Xuân Hoài thì nhớ lại nhiều kỷ niệm với nhà văn Lê Hữu Nam: "Nó trở mệt cả tháng nay, 'nhõng nhẽo', nhắn lên thăm hoài.Có lúc mình ghẹo: 'Thôi, để chị huy động mấy cô gái tươi trẻ lên thăm cho Nam có động lực, chứ chị lên thăm coi bộ không giúp gì được'. Có lúc mình la : 'Ê, báo động giả như mọi lần, mấy năm nay thôi nha". Nó còn bảo mình: 'Hoài nhớ đọc audio cuốn truyện mới để em nghe nha'. Mình đã bắt đầu đọc, nhưng mãi chẳng hài lòng nên đến hôm nay, nó vẫn chưa kịp nghe để biết cái giọng của bà chị hay cãi nhau, than thở với nó khác cái giọng trong audio lắm, để nó yên tâm. Mình cũng vẽ tặng nó bức tranh, tính tặng nó đúng dịp sinh nhật, nhưng có ai ngờ, bức vẽ kéo dài cả tháng. Không hiểu vì sao, với mình, nụ cười của nó khó diễn đạt đến vậy, vừa hồn nhiên, vừa nghịch ngợm, vừa đau đớn, hy vọng và dằn vặt..".
Cũng theo chị Xuân Hoài: "Ngày 28.4, nó gửi voice với giọng thều thào, nghe mấy lần mới hiểu: 'Hôm nào, Hoài in cho em bức tranh này nha'. Mình thầm nghĩ: 'Cái thằng... Nghĩ linh tinh gì đây'. Nhưng cũng định qua kỳ nghỉ thì sẽ làm. Nó lại không đợi được, chỉ kịp xem trên máy. Hôm qua, gần 12 giờ đêm chạy qua nhà nó, gõ cửa tặng Nó cái bánh kem bắp mà Nó thèm. Chưa kịp hết vui, tính sáng nay, hỏi nó có ngon không, thì nhận tin : Nó không kịp thưởng thức.Mừng cho em hết đau".

Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh (phải) và nhà văn Lê Hữu Nam

Ảnh: FBNV

“Tạm biệt Nam. Bạn đã sống một cuộc đời ý nghĩa, nụ cười của bạn, nghị lực của bạn sẽ còn ở lại với những người xung quanh. Cứ thanh thản, vui vẻ và tiếp tục viết những trang sách mới cho thiếu nhi ở thiên đàng nhé Nam”, bạn Huỳnh Nguyên Thảo tâm sự với Nam khi nghe tin anh đột ngột ra đi lúc 4 giờ 30 phút ngày 3.5.
Hiện linh cữu của nhà văn Lê Hữu Nam đang quàn tại lô B, chung cư Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, (P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM). Lễ viếng bắt đầu vào chiều nay 3.5. Sáng 5.5 gia đình sẽ đưa linh cữu anh đi hỏa táng, sau đó chuyển tro cốt về yên nghỉ tại quê nhà Đà Lạt (Lâm Đồng).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.