Nhà văn Đới Xuân Việt và những trang viết về số phận

16/08/2020 06:20 GMT+7

Vốn rất có duyên với đề tài người lính bằng tiểu thuyết Đi qua vừng mặt trời cùng truyện dài Anh chỉ có mình em, nhà văn Đới Xuân Việt ( ảnh ) vừa mang đến bất ngờ cho độc giả với hai tác phẩm mới: Bốn mùa (tản văn, NXB Hội Nhà văn) và Hoa đỗ quyên nở muộn (NXB Trẻ) ấn hành năm 2020.

Trước khi đến với văn chương, ít ai biết tác giả Đới Xuân Việt là nghệ sĩ trong lĩnh vực điện ảnh. Trước đó, ông cũng từng trải qua đời lính gian khổ với những trận đánh khốc liệt tại Quảng Trị năm 1972. Xuất ngũ, rồi tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh năm 1995, Đới Xuân Việt về công tác ở Hãng Phim truyện Việt Nam. Bộ phim Anh chỉ có mình em dựa trên tác phẩm cùng tên do ông viết kịch bản (Hãng phim truyện Việt Nam thực hiện), gây tiếng vang lớn vào những năm 1992. Chọn lối đi riêng khi viết về những số phận với trang văn thấm đẫm tình người, tác phẩm của ông đã gặt hái nhiều thành công và được bạn đọc mến mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.