Nhà văn Anh Khang: 'Nếu tâm là đóa sen, đừng bận lòng đến bùn nhơ bên ngoài'

21/04/2023 19:13 GMT+7

Giao lưu với các bạn trẻ tại Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp mùa 3 - 2023 của Báo Thanh Niên, nhà văn Anh Khang không chỉ "truyền bí kíp" viết lách mà còn sẻ chia những trải nghiệm của một tác giả 8X viết về những điều nhỏ bé, bình dị mà mang lại bình yên cho tâm hồn con người...

Mở đầu bằng câu trả lời khi được hỏi về những tác phẩm "nghe như thật buồn" của mình (Buồn làm sao buông, Ngày trôi về phía cũ, Thương mấy cũng là người dưng...), nhà văn Anh Khang diễn giải rằng, nếu một người cả cuộc đời chưa từng ăn mặn thì khi ăn ngọt sẽ không thể biết món đó vị như thế nào, ngọt ngào ra làm sao và cũng khó mà biết nên trân trọng nó sao cho đúng nhất. Niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống cũng như vậy...

Nhà văn Anh Khang: 'Nếu tâm là đóa sen, đừng bận lòng đến bùn nhơ bên ngoài' - Ảnh 1.

Nhà văn Anh Khang (cầm micro) cùng đạo diễn Võ Thanh Hòa, nhân vật Sống đẹp mùa 1 - Nguyễn Văn Lưu (bìa phải) giao lưu cùng khán giả

Nhật Thịnh

Theo Anh Khang, bài học đầu tiên để học cách trân trọng và biết ơn niềm vui là biết nhận thức và đối diện với nỗi buồn.

"Chúng ta phải biết cuộc đời có ngày đêm, sáng tối, nắng mưa thì cũng có vui buồn. Nỗi buồn hay những gập ghềnh thác giông mất mát mà chúng ta nếm trải sẽ là bài học để sau này chúng ta biết nhận mặt hạnh phúc và chúng ta biết những điều gì là thật sự viên mãn trong cuộc đời mình... Đó cũng là lý do mà Khang nghĩ hôm nay mình được Báo Thanh Niên mời đến giao lưu trong chủ đề Sống đẹp lần 3", anh nói.

Anh Khang chia sẻ, "Sống đẹp nghe có vẻ hoặc có thể nghĩ là to tát nhưng nó có thể xuất phát từ những điều rất bé nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta biết trân trọng và biết ơn từng hơi thở, từng khoảnh khắc mà ta đang nhận được đã là khoảnh khắc đầu tiên chúng ta sống đẹp rồi".

"Khang luôn nghĩ rằng tâm hồn mỗi người chúng ta là mảnh vườn thuần chất và nguyên sơ nhất. Nếu chúng ta biết gieo trồng sự tử tế từ những điều nhỏ nhặt nhất mỗi ngày thôi thì nó sẽ nở ra những điều bác ái, bao dung.

Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành và trường ĐH Gia Định đặt nhiều câu hỏi cho nhà văn Anh Khang cũng như các khách mời giao lưu

Giao lưu và gặp đông đảo các bạn trẻ hôm nay, Khang thấy rất vui. Khang nghĩ các bạn trẻ như những bông hoa bồ công anh, chính các bạn sẽ là người mang hạt giống của sự tử tế, tích cực, của sức trẻ lạc quan và tràn đầy niềm yêu sống gieo mầm, lan tỏa rộng khắp ra xã hội", nhà văn tâm sự.

Nói về công việc của mình, điều mà Anh Khang tự tin nhất khi nhắc đến những cuốn sách và chặng đường nghề nghiệp là "Anh Khang nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. Độc giả thương mến những câu chữ, dòng cảm xúc của mình, như sự chia sẻ và lắng nghe tâm sự của nhau để dỗ dành, trấn an những chặng đường chông chênh của tuổi trẻ.

Nhà văn Anh Khang: 'Nếu tâm là đóa sen, đừng bận lòng đến bùn nhơ bên ngoài' - Ảnh 3.

Theo nhà văn 8X Anh Khang, cuộc đời đẹp, sống đẹp đến từ chính việc sống đẹp của mỗi chúng ta

Nhật Thịnh

Anh Khang nói vui, anh hay coi sách của mình như cẩm nang thất tình hay cẩm nang tương tư: "Khang đi con đường đó, biết chỗ đó có ổ gà thì Khang viết vào sách, để các bạn nếu có đi thì biết mà né, giúp các bạn tiết kiệm nỗi buồn và tiết kiệm vấp ngã để có thể đi đến gặp mặt hạnh phúc nhanh hơn".

Trở lại cuộc thi Sống đẹp, Anh Khang nhắn nhủ đến các bạn trẻ khi tham gia dự thi bằng câu thơ mà cô giáo dạy văn năm cấp 3 của anh dẫn lại từ nhà thơ Tố Hữu: "Thơ chỉ bật ra trong tim ta khi cuộc sống đã tràn đầy", hay nói cách khác, những gì xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Để viết những bài viết Sống đẹp thì chính bản thân các bạn phải có sự chân thành chân thật nhất từ trong trái tim mình".

Bởi như Anh Khang lý giải, "Khang thường thấy, tạm gọi là có hiện tượng các bạn trẻ muốn – thích phải đi đâu đó để tìm sự chữa lành, tìm nguồn cảm hứng, tìm sự sống đẹp ở ngoài kia nhưng các bạn quên rằng sống đẹp phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Anh Khang nhớ trong một nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng não bộ chúng ta có chất dẫn truyền thần kinh, gọi là hormone hạnh phúc. Nếu buổi sáng ta tỉnh dậy với tâm thế biết ơn, nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày vui vẻ, tốt đẹp thì tự khắc hormone hạnh phúc đó sẽ tiết ra, nó khiến ta trải qua ngày hôm đó với tinh thần phấn chấn, lạc quan, khi đó mọi sự việc trong ngày xảy đến dù buồn dù vui chúng ta sẽ đối diện với sự bao dung hỷ xả, và tự nhiên ngày đó sẽ trở thành một ngày đẹp trời…".

Do đó, theo nhà văn 8X này, cuộc đời đẹp, sống đẹp đến từ chính việc sống đẹp của mỗi chúng ta: "Khang hay đọc được những thở than trách móc trên mạng xã hội rằng, cuộc đời này đầy những méo mó, vậy thì tại sao mỗi chúng ta không tự trọn vẹn từ bên trong mình?".

Chia sẻ thêm về những băn khoăn của các bạn trẻ khi "sống đẹp có cần được công nhận", "sống đẹp có phải để đánh bóng mình" hay "sống đẹp vẫn bị hiểu lầm", Anh Khang nói: "Nhìn hình ảnh logo Sống đẹp khiến Khang liên tưởng đến hoa súng, hoa sen, là loài hoa nở ra từ bùn hay nói cách khác, sự tốt đẹp nhất, tinh khiết nhất, tươi mát nhất của hoa sen được kết tinh từ bùn nhơ, xấu xí… Khang chỉ muốn nói rằng, nếu tâm ta là đóa hoa sen, đừng bận lòng đến những bùn nhơ bên ngoài…".

Hôm nay, ngày phát động cuộc thi Sống đẹp cũng là Ngày Sách và Văn hóa đọc, vì thế nhà văn Anh Khang cũng muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ: "Một năm với 365 ngày, chúng ta quá bộn bề chạy theo những tất bật lo toan, vậy thì hãy dành một ngày thôi – ngày 21.4 này, để lắng lòng mình lại, dành trọn sự tập trung của mình cho trang sách nào đó, cuốn sách nào đó, điển hình có thể từ cuốn sách Sống đẹp của Báo Thanh Niên chẳng hạn. Một ngày thật sự chú tâm dành cho những câu chữ, những trang sách để thấy câu chữ có một quyền năng to lớn, có thể làm cho cuộc đời của chúng ta đẹp đẽ hơn rất nhiều".

Nhà văn Anh Khang: 'Nếu tâm là đóa sen, đừng bận lòng đến bùn nhơ bên ngoài' - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.