0
Tết này mai vườn mình nở đúng
chiều 29 hoa xoay tròn quanh tán lá non
cây lộc vừng toàn thân bung lộc đỏ như tranh
cây nhãn già bao năm không ra quả
bão số 9 tỉa ngọn gọt cành
bỗng rực rỡ xanh
tạo dáng
xoài ra hoa bưởi ra quả
vườn nhà tươi tốt quá
“em ơi mùa xuân đến rồi đó” (*)
chỉ số hạnh phúc vùn vụt tăng
0
Rồi sẽ nhớ rất sâu Chạp ấy
Người lạ cùng ta cua những cung đường
Lòng như núi lặng im trầm mặc
Nén chặt vào xao động rung ngân
0
Cỏ giêng
xanh ngát nương chiều
lưng trâu
vắt vẻo tiếng tiêu mục đồng
0
Chờ em ngõ cốm tuổi về dại mưa
Ngón xanh lỏng gió cầm tên lạc mùa
Gọi nhau mấy thuở mơ hồ nắng xưa
0
Xuân sang cây cỏ cất lời
Có bông hoa khúc khích cười làm duyên
Mùa xuân má lúm đồng tiền
Răng tươi hạt lựu
Mắt huyền tóc mây
0
Rừng mai vàng nắng hôm qua
Ôi ba mươi tết ngỡ là chiêm bao
Còn nghe vị đắng thuở nào
Giang hồ lỡ nhịp đồng dao cõi người
0
Những bầy chim đêm chúng ngủ thế nào
Mà tinh mơ đã gọi nhau ríu rít
Những ngọn gió khởi đi từ đâu
Mà sớm mai đã rười rượi mát
0
Bầu trời chia cho em
Từ ngôi sao đêm vắng
Những ngôi sao thầm lặng
Giấc mơ của trời xanh.
0
Cất thời gian năm cũ vào ngăn cuối của sự mong đợi
tôi xếp hai đường ray giao nhau ở mùa xuân
người có về thì cứ nhẹ mở cửa.
0
Đừng nhìn anh như một kẻ si tình, mà hãy nhìn anh như kẻ khát khao đang tìm nước uống. Như người chật chội đang tìm chút không gian để thở, em sẽ thấy anh bình dị đến khiêm nhường.
0
Nghén hoa trong trắc ẩn
Sinh lũ quả tơ non
Cây đã mùa làm mẹ
Xây đắp cuộc vuông tròn
0
Lên chơi chùa Yên Tử
Gặp nhà vua tu hành
Áo vương triều ngũ sắc
Áo cà sa mong manh
0
Như thể ngàn đời, vỏ dừa phơi trước cửa
Mưa vừa ngừng, em đội nón đi đâu
Màu áo đỏ, thoáng góc vườn rạng rỡ
Anh nhìn ra, cây lá đã thay màu
0
Mù Cang Chải
Những
câu thơ
bậc thang
Đẫm chín lúa vàng
0
Đi xuyên qua những tia sáng rực rỡ đầu ngày
và lộng lẫy buổi hoàng hôn
Từng ý nghĩ xếp đặt cuộc sống
Dịu nhẹ hơn tơ trời
Hùng vĩ hơn thác cuốn
Quyển sách đã mở trang cuối cùng.