Nhà thơ Phong Việt: 'Viết cho thiếu nhi bằng góc nhìn của con trai mình'

19/10/2021 10:52 GMT+7

Phong Việt chia sẻ rằng anh đã đặt mình ngang với tầm mắt của cậu con trai 8 tuổi để viết, và vừa ra mắt tập thơ song ngữ dành cho thiếu nhi: Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ.

Sau tập thơ đầu tiên dành cho thiếu nhi: Xin chào những buổi sáng - Good morning, Mornings, nhà thơ Phong Việt "gặp lại" các độc giả nhí với tập thơ Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ. Tập thơ này, như anh chia sẻ: “Chỉ là mình muốn kể những câu chuyện bé nhỏ trong quãng đời ấy. Một quãng đời được nhìn thấy con lớn lên với tất cả những vô tư lẫn khờ dại. Một quãng đời không bao giờ lặp lại, với con và cả với ba!”.

Theo Phong Việt, tình cảm là điều quan trọng nhất anh gửi gắm ở tập thơ này. “Tôi không biết người khác thế nào nhưng với tôi, viết cho thiếu nhi rất khó. Viết cho người lớn tôi có thể dùng trải nghiệm của tôi được, tôi dùng sự thấu hiểu, quan sát của tôi thậm chí là những ẩn dụ mà tôi mong muốn được chia sẻ với mọi người thông qua câu chữ. Nhưng viết cho thiếu nhi tôi gạt bỏ hoàn toàn”. Anh thổ lộ, anh viết cho thiếu nhi bằng góc nhìn của cậu con trai 8 tuổi của mình. Anh nhìn mọi sự vật, hiện tượng, câu chuyện trong đời sống của con như nó vốn dĩ, và không làm cho chúng hay hơn hoặc dở đi, cũng không đưa trải nghiệm người lớn vào đó.

Là tập thơ song ngữ, độc giả nhí có thể vừa ngân nga tiếng Việt vừa học hỏi tiếng Anh

N.N

Tập thơ, vì thế, thật tự nhiên như hơi thở mà đong đầy tình yêu thương giữa cha mẹ dành cho con cái, đặc biệt qua tâm cảm của một người cha. Ở đó, có tiếng thở dài khe khẽ khi con ốm, có tiếng thở hân hoan qua mỗi chặng đường con lớn khôn.

Ra mắt vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, nhất là ở TP.HCM, Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ gửi gắm thông điệp: điều quý giá nhất của mỗi người, phải đến khi đối diện với lằn ranh sinh tử, ta mới nhận ra rõ nhất, đó chỉ đơn giản là những bữa sáng giản dị, cuộc chuyện trò khi cha đón con tan học, là vòng tay vỗ về lúc con ngủ mơ giật thót giữa đêm khuya...

Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ của Phong Việt, như chia sẻ của không ít phụ huynh khi cùng đọc cho con trẻ mỗi tối, vừa tựa hồ lời thủ thỉ, vỗ về, ru con vào giấc mơ trong trẻo, lại khiến ta cảm nhận được rất nhiều điều về cuộc sống, tình yêu và sự gắn kết gia đình.

Người yêu thơ Phong Việt, ai từng "đi qua thương nhớ", đã "chạm đáy nỗi buồn" hay tự hỏi "chúng ta sống có vui không", nay sẽ cảm nhận chân thực hơn mỗi phút giây ta hiện hữu nơi này, hôm nay, khi còn được quây quần cùng người thân trong mỗi giờ cơm nơi căn bếp nhỏ...

Thơ Phong Việt đến với độc giả từ năm 2007, khi anh sáng tác và thường đăng những bài thơ của mình lên trang Facebook cá nhân, cũng như những trang của những người hâm mộ anh trước khi tập hợp thành những tập thơ để xuất bản. Theo anh, mạng xã hội là một phần không thể thiếu với những sáng tác của mình. Chính những phản hồi, những sự đón nhận tích cực từ cộng đồng mạng đã tiếp cho anh thêm tự tin để in và phát hành sách, trong giai đoạn mà các tác phẩm thơ rất khó tiêu thụ ở thị trường Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.