Nhà thơ nặng nợ với đời

25/07/2023 09:00 GMT+7

Tôi có duyên gặp anh trong một lần thật tình cờ… Lúc bấy giờ, Hòa Khánh (Đà Nẵng) thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử ngày 14.10.2022, rất nhiều mạnh thường quân đứng ra kêu gọi chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn. Tôi thấy anh kêu gọi trên Facebook nên cùng tham gia chia sẻ những vật dụng cần thiết, đặc biệt là sách vở, đồ dùng học tập để các em quay lại trường học.

Duyên lành anh gieo, chúng tôi chỉ góp một chút nhỏ bé. Gặp anh trực tiếp, trò chuyện cùng anh tôi càng ngỡ ngàng…

Anh sinh ra tại một gia đình nghèo ở Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên (Quảng Nam), mồ côi cha từ nhỏ nên mọi việc đều dồn trên đôi vai của mẹ. Tuổi thơ của anh là những chuỗi ngày cơ cực nên anh rất chăm học, hiếu thảo, vươn lên hoàn cảnh.

Nhà thơ nặng nợ với đời  - Ảnh 1.

Những đêm giao lưu thơ nhạc để kết nối yêu thương

Anh luôn là niềm tự hào của mẹ và bà con chòm xóm, nhưng nghiệt ngã thay, đến năm anh học lớp 11, sau trận ốm thập tử nhất sinh dẫn đến bại não, liệt thần kinh, chân tay teo tóp, miệng méo một bên.

Con đường học vấn của anh cũng dừng lại năm lớp 11. Sau đó, không muốn làm gánh nặng cho mẹ anh đã xin bà đi TP.HCM mưu sinh (lúc đó anh 24 tuổi). 10 năm bươn chải nơi đất Sài thành, anh vật lộn với bệnh tật và sự vất vả với nghề bán vé số dạo. Những ngày nắng nóng anh thương giọt mồ hôi của mẹ, những ngày mưa về lại nhớ đến áo tơi... Nỗi nhớ quê, nhớ mẹ cứ đau đáu quay quắt trong lòng anh. Và chính thời gian này anh bén duyên với thơ ca, có duyên nợ với cửa thiền nên anh tìm thấy niềm tin yêu trong cuộc sống. Anh cũng trở thành hội viên Hội thơ trẻ TP.HCM.

Nhà thơ nặng nợ với đời  - Ảnh 2.

Cùng đoàn đến với Trung tâm dưỡng lão huyện Hiệp Đức trao quà

Năm 2007 anh trở về quê và mở quán cà phê - Thi hữu quán, nơi đã trở thành điểm dừng chân của anh em văn nghệ sĩ nếu có dịp ghé qua. Mọi thu nhập từ quán anh trang trải cuộc sống và làm từ thiện.

Ấn tượng nhất khi bước vào căn nhà nhỏ là tủ sách hơn 10.000 đầu sách do anh sưu tầm tích lũy, gom góp cùng với mọi người. Tủ sách của anh miễn phí cho tất cả mọi người đến đọc. Những đứa trẻ miền quê nghèo khó vẫn miệt mài bên từng trang sách, chúng nâng niu trân trọng như báu vật bởi chúng hiểu rõ tấm lòng và sự yêu quý sách của anh.

Nhà thơ nặng nợ với đời  - Ảnh 3.

Cùng các thi hữu trao những phần quà cho những em học sinh có thành tích cao trong học tập, vượt khó vươn lên

Nhìn trẻ con cùng thôn không có điều kiện đến với những lớp học tiếng Anh, trăn trở mãi cuối cùng anh cũng mạnh dạn bàn bạc cùng mọi người để mở lớp học miễn phí cho học sinh nghèo, với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Nhà thơ nặng nợ với đời  - Ảnh 4.

Đêm nhạc Bàn tay sưởi ấm bàn tay mới được anh cùng bằng hữu tổ chức dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tự tin đến trường

Không chỉ mở tủ sách và lớp học miễn phí, vượt lên số phận, tự vươn lên trong cuộc sống, anh còn mang niềm vui, sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh bất hạnh khác. Anh thường xuyên liên hệ với những địa chỉ nhân đạo để tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Và kiểu làm từ thiện của anh cũng rất đặc biệt mang tên "Trần Phước Ninh". Đón nhận những chia sẻ từ các mạnh thường quân, anh em văn nghệ sĩ, tiền hỗ trợ hằng tháng, từ việc quyên góp của những đêm nhạc thơ anh cứ thế chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh.

Nhà thơ nặng nợ với đời  - Ảnh 5.

Quán mì chay 2000 đồng trong căn nhà nhỏ chứa đầy sách của anh

Anh còn mở quán mì chay 2000 đồng, dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Quán cũng là nơi những nhà hảo tâm cùng chung tay với anh tiếp tục hành trình nhân ái…

Nhà thơ nặng nợ với đời  - Ảnh 6.

Nụ cười rạng ngời vẫn mãi trên môi, ánh mắt hiền từ đong đầy yêu thương... Mong anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa tinh thần sống đẹp

Dù cơ thể không lành lặn, nhưng khó khăn đó không ngăn cản được bước chân anh tìm đến với mọi người để sẻ chia, tiếp thêm nghị lực sống. Và hơn thế, anh đã tự mình đi qua giông bão cuộc đời, viết nên những câu chuyện tử tế. Đó là lẽ sống cao đẹp mà anh đã chọn.

Nhà thơ nặng nợ với đời  - Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.