Nhà thơ Mỹ gốc Việt Ocean Vương gửi sáng tác mới cho tương lai 94 năm sau

Huệ Bình
Huệ Bình
20/08/2020 14:13 GMT+7

Nhà thơ Mỹ gốc Việt Ocean Vương cùng nhiều tác giả khác tham gia một dự án nghệ thuật đặc biệt ở Na Uy, sẽ ra mắt sau 94 năm nữa.

Ocean Vương là tác giả thứ 7 gia nhập dự án Thư viện tương lai. Đây là dự án nghệ thuật do nghệ sĩ thị giác Katie Paterson (người Scotland) lập ra nhằm trưng bày các tác phẩm thơ văn của nhóm tác giả đương đại.
Trước Ocean Vương, các tác giả tham gia dự án gồm: Margaret Atwood - nữ văn sĩ Canada từng được vinh danh với giải Kafka 2017, David Mitchell - nhà văn Anh từng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2007 của tạp chí Time, nhà thơ người Iceland Sjón, nhà văn Anh gốc Thổ Nhĩ Kỳ Elif Shafak, Han Kang - tiểu thuyết gia Hàn Quốc giành được giải quốc tế Man Booker năm 2016 và nhà văn Na Uy Karl Ove Knausgård.
Theo tờ The Guardian, các thành viên được nghệ sĩ Katie Paterson chọn tham gia Thư viện tương lai vì “những đóng góp xuất sắc của họ cho văn học và thơ ca, cũng như tôn vinh khả năng làm việc tuyệt vời của các tác giả trong việc nắm bắt suy nghĩ của thế hệ hiện tại và tương lai”. Thư viện tương lai là dự án nghệ thuật công cộng của Na Uy, chính thức hoạt động từ năm 2014. Dự án này sẽ chọn ra 100 nhà văn, nhà thơ trên toàn cầu. Mỗi năm chọn ra một người trong suốt 100 năm tính từ năm 2014. Các tác phẩm của 100 người được chọn sẽ được xuất bản vào năm 2114.

Gieo mầm văn học

Thư viện tương lai đặc biệt vì mỗi tác giả sẽ mang theo bản thảo của mình và thực hiện một chuyến đi đến rừng Nordmarka thuộc thủ đô Oslo (Na Uy) để làm buổi lễ giao bản thảo. Bản thảo của các tác giả sẽ được lưu giữ tại Thư viện công cộng Deichman của thủ đô Oslo. Vào năm 2014, đã có 1.000 cây mới được trồng ở khu rừng này. Trong thế kỷ tiếp theo (năm 2114), những cây mới này sẽ bị đốn để làm giấy in các tác phẩm. Điều đó có nghĩa là các tác phẩm thơ văn của các tác giả nổi tiếng trong dự án Thư viện tương lai bị “ém” đến gần 100 năm nữa mới được công bố. 

Tiểu thuyết đầu tay của Ocean Vương (On Earth We're Briefly Gorgeous) từng vào danh sách những quyển sách được yêu thích nhất năm 2019

Ảnh: The Observer


Tại nhà riêng ở bang Massachusetts (Mỹ), Ocean Vương nói anh thích ý tưởng “gieo mầm văn học” của nghệ sĩ Katie Paterson. Nhà thơ Mỹ gốc Việt cho biết anh rất vui khi được nhập hội cùng những tác giả có tác phẩm bán chạy hiện nay và cả những tên tuổi văn học lớn chưa ra đời.
Nghệ sĩ Katie Paterson nhận định: “Ocean Vương có lối viết không giống bất kỳ tác giả nào mà tôi biết. Thơ và văn xuôi của anh ấy thô mộc, nắm bắt được bản chất của sự sống còn. Trong một năm đau khổ chưa từng có trên toàn cầu, chúng tôi may mắn được chào đón nhà văn đặc biệt này đến với Thư viện tương lai. Anh ấy đại diện tiếng nói của những người trẻ nhập cư, cộng đồng LGBT+”. 
Sang Mỹ từ lúc 2 tuổi, Ocean Vương (sinh năm 1988) hiện là Phó giáo sư tại trường Đại học Massachusetts Amherst. Ocean Vương là tác giả của cuốn tiểu thuyết On Earth We’re Briefly Gorgeous (tạm dịch: Trên trái đất, chúng ta đã một thoáng huy hoàng) và tập thơ Night Sky With Exit Wounds (tựa Việt: Trời đêm những vết thương xuyên thấu) từng đoạt giải T.S.Eliot năm 2017. Anh là một trong những tác giả gốc Việt luôn bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt trong các tác phẩm viết bằng tiếng Anh. Năm 2019, Ocean Vương được vinh danh với giải thưởng MacArthur Fellowship (hay còn gọi là Giải Thiên tài) của Quỹ MacArthur.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.