Nhà ta - Thơ của Bùi Việt Phương

07/04/2019 04:00 GMT+7

Đời ông đẵn gỗ Đời cha dựng nhà Đời ta biết lẫy, biết bò rồi đến làm thân cái kèo, cái cột Cũng từng đi lắm, hỏi nhiều Đời lại chỉ lối đến... nhà ta.

Tháng ba
Cây gạo đỏ hoa bên vệ đường làng,
Ta tiễn con về nhà chồng
Một ngày áo thắm,
Mái nhà ta nâu, cột nhà ta sẫm
Ta ít cười
Khó nhớ lắm đấy con...

Tổ ấm con xây trên tòa chung cư thật cao
Ta nhớ con chim lấy cả ngọn núi đá làm nhà
Nhà chỉ là hốc đá,
Đôi chim nhỏ của ta giữa bao đôi chim lạ
Con à
Khó giữ lửa thì hãy nhớ bếp nhà ta.

Tiễn con đi rồi ta mới nhận ra
Hoa trong vườn thưa dần
Còn quả giờ ít đậu,
Thời gian đi trong bình rượu kia đang ngấu
Tỏa hương
Để ngày ngày cái kèo, cái cột nâng chén mời nhau,
Mộc mạc nhà ta
Thành cổ tích của làng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.