Nhã Phương lần đầu trải lòng về tuổi thơ cơ cực

18/09/2019 14:48 GMT+7

Xuất hiện trong chương trình Cà phê sáng , diễn viên Nhã Phương khiến người xem xúc động khi trải lòng về quá khứ cơ cực của mình.

Cụ thể, nữ diễn viên tâm sự cô quan niệm nhà là tổ ấm, là nơi cô muốn trở về mỗi khi xong việc. Bà xã Trường Giang bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian còn bé của mình. Cô trải lòng: “Hồi bé tôi ở chung với ba mẹ, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, buồn vui, thậm chí là gian khổ, cực nhọc. Hiện tại thì tôi đã có mái ấm nhỏ của mình. Tôi trở thành một người mẹ, người vợ. Cũng giống như tổ ấm khác, khi trở về nhà, tôi lại là chính mình, trở về vai trò là người phụ nữ đứng phía sau, giữ lửa cho mái ấm của mình".
Nhã Phương kể lúc còn bé, cô và ba mẹ từ Quảng Nam vào Đắk Lắk để làm kinh tế mới với một ngôi nhà lụp xụp, thiếu thốn. “Nhưng lúc đó không bao giờ thiếu tiếng cười cả, mọi người có thời gian dành cho nhau. Tôi nhớ mãi những lúc Trung Thu, ba và các chị em tụ lại trong một ngôi nhà bé bé, cùng làm lồng đèn. Đến giờ những khoảnh khắc đó tôi không bao giờ quên được", cô chia sẻ.

Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên diễn viên hài Trường Giang sau khi kết hôn

Ảnh: TL

Nhã Phương cũng chia sẻ về những dự án hoạt động thiện nguyện của mình. Cô kể thời điểm làm từ thiện cùng Hội chữ thập đỏ ở Cao Bằng, cô bất ngờ và xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của mọi người. “Tôi không tưởng tượng được tại sao họ lại ở được, vì người và gia súc, gia cầm ở chung với nhau. Tôi lo ngại cho sức khỏe mọi người trong khi nhà chỉ dựng tạm lên. Điều đó làm tôi nặng lòng vì cùng là phụ nữ, tôi thấy mình may mắn trong khi mọi người lại chịu cực", cô kể. Bà xã Trường Giang kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Được biết đây là lần hiếm hoi Nhã Phương chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và tin đồn sinh con trên sóng truyền hình. Trước đó, đã từng có thời gian dài nữ diễn viên im lặng trước tin đồn mang bầu. Mãi đến tháng 8.2019, cô mới xác nhận chuyện có con với “chàng hề xứ Quảng" bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân.
Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, trong một bài phỏng vấn, diễn viên Những thiên thần áo trắng tâm sự: “Tôi cũng không đảm đang lắm. Mặc dù có chăm sóc chồng nhưng thấy chồng đảm đang hơn mình nhiều. Anh Giang lo lắng cho tôi kỹ. Thường thì vợ sẽ nấu ăn cho gia đình, còn tôi nhiều khi ngủ dậy đã thấy anh nấu sẵn đồ ăn rồi. Làm việc gì tôi cũng hỏi ý kiến anh Trường Giang, vì là vợ chồng mà. Ngày xưa thì tôi muốn sao cũng được, còn bây giờ khi muốn làm gì tôi cũng phải cân nhắc, phải hỏi xem chồng có ủng hộ không. Với tôi, vợ chồng thì chuyện gì cũng trao đổi, chia sẻ với nhau. Anh Giang cũng vậy, có niềm vui hay mệt mỏi gì anh cũng kể”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.