Nhà hàng 'tôi không biết'

04/06/2015 17:37 GMT+7

(TNO) Một nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ bất ngờ nổi tiếng nhờ cái tên không giống ai của mình.

(TNO) Một nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ bất ngờ nổi tiếng nhờ cái tên không giống ai của mình.

Nhà hàng mang tên lạNhà hàng “I Don’t Know” của bà Jessie Dong - Ảnh chụp màn hình website báo Democrat & Chronicle of Rochester
Theo hãng tin AP, đó là nhà hàng “I Don’t Know” (Tôi không biết) của bà Jessie Dong, được mở tại thành phố Rochester, thuộc bang New York (Mỹ).
Dong cho biết bà quyết định đặt tên trên cho nhà hàng của mình bởi vì bất cứ khi nào bà hỏi các con của mình muốn ăn gì, câu trả lời của chúng là “Con không biết”.
Rồi đến lúc đặt tên cho nhà hàng mới, gia đình bà cũng không biết đặt tên gì. Chính vì vậy, cái tên “I Don’t Know” đã được nghĩ đến.
Nhà hàng của bà Dong chỉ có 2 bàn ăn, thế nên hầu hết thực khách đều chọn cách mua đồ ăn mang đi, theo báo địa phương Democrat & Chronicle of Rochester.
Bà Dong từng sống ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và hiện sống cùng gia đình tại thị trấn Greece ở ngoại ô Rochester.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.