Lan tỏa trên mạng xã hội:

Ngưỡng mộ người đàn ông 63 tuổi đi xuyên Việt 7 lần bằng xe máy

05/07/2023 09:12 GMT+7

Năm 2017, ông Nhựt có chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy lần đầu tiên. Vì quá mê vẻ đẹp thiên nhiên, con người của đất nước, ông quyết định có thêm những chuyến đi tiếp theo và cảm thấy khỏe ra.

Những hình ảnh trong chuyến đi phượt bằng xe máy của "ông già gân" được nhiều người chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Ai nấy đều ngưỡng mộ sức khỏe, tinh thần của người đàn ông đã đi xuyên Việt 7 lần bằng xe máy.

Ngưỡng mộ người đàn ông 63 tuổi đi xuyên Việt 7 lần bằng xe máy   - Ảnh 1.

Ông Nhựt là người có kinh nghiệm trong mỗi chuyến đi

NVCC

"Còn sức khỏe là sẽ đi"

Đó là ông Nguyễn Hồng Nhựt (63 tuổi, quê ở TP.Rạch Giá, Kiên Giang). Ông Nhựt cho biết, ông thực hiện chuyến đi lần thứ 7 cùng 6 người khác hồi tháng 4 mới đây. Vì có kinh nghiệm nên ông là người dẫn đoàn, lên kế hoạch để chuyến đi đảm bảo an toàn. Trước đây, ông Nhựt là cảnh sát giao thông, công việc bận rộn, thời gian nghỉ phép không nhiều nên ông luôn ấp ủ một ngày sẽ đi xuyên Việt. Năm 2017, chuyến đi lần đầu được thực hiện. Năm 2018, 2019 mỗi năm ông đi thêm hai lần, năm 2020 là ông đi xuyên Việt lần thứ 6.

Những lần trước, ông đi bằng chiếc Honda 67, còn lần này đồng hành cùng ông là chiếc Yamaha Exciter. Mỗi chuyến đi ông chọn di chuyển những cung đường khác nhau để khám phá những cảnh đẹp. Hành trình mỗi lần khác nhau nhưng ông đều xuất phát từ tận Cà Mau, ngược ra Bắc rồi đi lên các cung Tây Bắc. 

"Những lần trước tôi đi con xe đời cổ, hay hư phải sửa chữa nên lần này tôi đi con xe mới. Với những cung đường khó tôi đi với vận tốc chậm hơn, còn trung bình mỗi ngày chạy khoảng 300 - 400 km. Dù đã đi nhiều lần nhưng mỗi lần đi lại có thêm kỷ niệm khác nhau", ông Nhựt nói.

Theo ông Nhựt, để đi xuyên Việt cần phụ thuộc vào 4 yếu tố là tài chính, sức khỏe, phương tiện và kế hoạch. "Trước mỗi chuyến đi tôi đều phải nhìn nhận lại sức khỏe của bản thân, nếu cảm thấy đi được thì sẽ đi. Hơn nữa, tôi cũng lao động, làm vườn, làm rẫy để có sức khỏe. Tôi luôn kiểm tra xe máy kỹ càng để hạn chế gặp sự cố trong hành trình", người đàn ông chia sẻ.

Ngưỡng mộ người đàn ông 63 tuổi đi xuyên Việt 7 lần bằng xe máy   - Ảnh 2.

Ông Nhựt đã đi xuyên Việt 7 lần

"Việt Nam rất đẹp!"

Ông Nhựt tâm sự, bản thân là người đam mê phượt. Trước khi đi, ông đều nghiên cứu hành trình của người đi trước để có thêm kinh nghiệm. Với ông, mỗi lần đi là một lần khám phá, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực các nơi. "Đất nước mình rất đẹp, mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau còn con người rất hòa đồng. Quản Bạ (Hà Giang), Mù Cang Chải (Yên Bái)… là những nơi tôi muốn đi mãi vì cảnh đẹp mê hồn", ông bộc bạch.

Dù có tuổi nhưng mỗi lần ông Nhựt lên đường thì vợ con đều đồng ý. Trên hành trình, mỗi ngày ông đều gọi điện báo tình hình để gia đình yên tâm. Mỗi chuyến xuyên Việt của ông thường khoảng 15 - 18 ngày. Đúc kết, ông cho biết chặng đường từ Cà Mau ra Hà Nội dễ đi vì đường bằng, còn khi lên các tỉnh Tây Bắc thì đường đèo, quanh co nguy hiểm hơn. Do đó, ông luôn tự dặn bản thân và mọi người phải đi cẩn thận, chấp hành luật giao thông và không chạy xe bốc đồng. 

"Nếu không đi tôi ở nhà hay lo lắng, suy nghĩ nhiều chuyện sẽ dẫn đến khó ngủ. Còn lúc đi, tôi thấy trong người thoải mái vì được ngắm cảnh, chụp hình, huyết áp ổn định. Thậm chí tôi còn không thèm thuốc lá. Cuộc đời là những chuyến đi nên còn sức khỏe tôi sẽ đi hết mình", ông bộc bạch và nói thêm, dự định tháng 9 tới ông sẽ đi xuyên Việt thêm lần nữa.

Ngưỡng mộ người đàn ông 63 tuổi đi xuyên Việt 7 lần bằng xe máy   - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Nam Vân (60 tuổi, ở H.Châu Thành, Tiền Giang) là người đi cùng ông Nhựt trong chuyến xuyên Việt gần đây. Ông Vân nói rằng, đó là lần đầu tiên ông đi xuyên Việt nhưng trong đoàn có ông Nhựt là người kinh nghiệm nên ông rất yên tâm. Trước khi đi, ông bị vợ ngăn cản vì sợ sức khỏe không đảm bảo nhưng được con động viên vì không muốn ba bỏ lỡ cơ hội. Ông bắt đầu hành trình với sự hướng dẫn, theo sát của ông Nhựt. 

"Trước đây tôi chỉ chạy những quãng đường gần đi lên Đà Lạt, Đà Nẵng. Lần này được mọi người hướng dẫn nên chuyến đi khá suôn sẻ. Tôi luôn được bạn đồng hành nhắc nhở chạy vừa phải, ăn uống đầy đủ, mang theo thuốc cảm, đau bụng... Vì thích quá nên sau chuyến đi này tôi dự định sẽ chở vợ đi xuyên Việt thêm lần nữa", ông nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.