Người vợ trẻ đột ngột không về nhà: Có người kêu nộp tiền để chuộc người

15/01/2018 17:24 GMT+7

Sau 10 ngày chị Tiên đột ngột 'mất tích' không liên lạc được, gia đình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại lạ được cho từ Campuchia đòi tiền chuộc 46 triệu đồng.

Chiều 15.1, anh Đỗ Văn Út, ngụ ấp Tân An, xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết sau 10 ngày chị vợ của anh là chị Trần Cẩm Tiên (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) đột ngột không thể liên lạc được thì gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của một thanh niên báo tin chị Tiên đang tạm giữ tại một sòng bạc ở Campuchia và đòi số tiền 46 triệu đồng.


Theo anh Út, chiều ngày 12.1, gia đình nhận được tin báo từ Công an xã Tạ An Khương Đông báo tin có một thanh niên từ Campuchia liên lạc nhờ tìm người thân của gia đình chị Tiên.

Từ số điện thoại do công an cung cấp, gia đình liên hệ lại với người thanh niên báo tin thì được biết, trước đó ít ngày có một người phụ nữ tên Xuân dẫn chị Tiên vào một sòng bạc ở Campuchia, gần cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang). Tại đây Xuân trực tiếp đánh bài ăn tiền, chị Tiên chỉ ngồi coi. Tuy nhiên khi Xuân đánh bài thua và nợ người chơi 46 triệu đồng thì Xuân lén bỏ trốn khỏi sòng bài. Còn chị Tiên thì bị bảo vệ tạm giữ, đòi gia đình phải gửi đủ số tiền 46 triệu đồng để chuộc mới cho chị Tiên về nhà.  

Theo anh Út, khi gia đình điện thoại yêu cầu cho gặp chị Tiên mới đem tiền qua chuộc thì người thanh niên lạ không cho gặp mặt và dặn không được báo công an. Ngày 14.1, anh Dương Duy Khánh (chồng chị Tiên) đem tiền đến địa chỉ đã hẹn (gần cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang) để chuộc chị Tiên về thì người thanh niên điện thoại lại tỏ ra nghi ngờ, sợ anh Khánh là “công an” nên không dám gặp mặt để nhận tiền và tiếp tục đề nghị anh Khánh một mình qua cửa khẩu, sang Campuhia để đưa tiền nhưng anh Khánh không đồng ý. Sau đó, anh Khánh trình báo vụ việc vợ anh mất liên lạc với lực lượng Đồn biên phòng tại của khẩu Hà Tiên nhờ xác minh, làm rõ.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong mấy ngày qua anh Khánh cùng gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng vì vợ anh là chị Tiên đột ngột không thể liên lạc được.

Theo anh Khánh, sáng sớm ngày 5.1, chị Tiên cùng một số người thân ở Cà Mau thuê xe đi viếng Phật Bà quan âm Nam Hải, thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Chiều cùng ngày mọi người thuê xe ôm quay về nhà ở Cà Mau.

Đến khoảng 15 giờ ngày 5.1, mẹ ruột chị Tiên còn thấy chị đang ngồi xe ôm về tới đầu cầu Định Thành, thuộc xã Tắc Vân, TP.Cà Mau. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày khi vẫn chưa thấy chị Tiên về nhà, điện thoại không liên lạc được, người nhà tức tốc đi tìm suốt đêm nhưng không gặp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.