Người vợ bị 2 xe tông, bỏ chạy: Bác sĩ, người dân hối hả hiến máu cứu người

30/08/2019 08:07 GMT+7

Gần 30 bác sĩ, người dân thuộc “ Ngân hàng máu sống” ở Trung tâm y tế H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã hiến máu liên tục để tạm cứu một phụ nữ băng qua đường bị 2 xe máy tông nguy kịch.

Ngày 29.8, trao đổi với PV Thanh Niên, Công an H.Đạ Huoai cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chị Hán Thị Duyên (35 tuổi, ngụ tại TT.Mađaguôi) đang đi trên QL20 thì bị 2 xe máy chạy với tốc độ cao (chưa xác định được danh tính người lái) tông trúng và cán qua người. Sau tai nạn, nhóm người đi 2 xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân. Công an huyện đang tích cực truy tìm những người gây tai nạn để điều tra.

4 lít máu sinh tử

Anh Phạm Hồng Lâm (37 tuổi, chồng chị Duyên) cũng xác nhận đoạn clip được chia sẻ hai ngày qua chính là vụ tai nạn khiến vợ anh nguy kịch. Kể với PV Thanh Niên tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), anh Lâm cho biết tối đó chị Duyên đi bộ tập thể dục gần nhà: “Khoảng 7 giờ rưỡi tối, bạn của con trai tôi hớt ha hớt hải chạy sang hét to: “Mẹ mày bị tai nạn rồi kìa”. Hai đứa con tôi hoảng hốt khóc lên. Còn tôi cố giữ bình tĩnh, mặc vội quần áo chạy ra hiện trường. Tới nơi, tôi bàng hoàng thấy vợ mình nằm bất tỉnh giữa đường với những vết thương bê bết máu, nên vội cùng người dân tức tốc đưa đi cấp cứu”.

Các thành viên “Ngân hàng máu sống” của TTYT H.Đạ Huoai hiến máu cứu chị Duyên

Ảnh: Trùng Dương

Sau tai nạn, chị Duyên được đưa đến Trung tâm y tế (TTYT) H.Đạ Huoai cấp cứu. Bác sĩ Lưu Quốc Hương, Phó giám đốc TTYT, cho biết: “Thời điểm đó bệnh nhân Duyên trong tình trạng nguy kịch. Trước tình thế cấp bách cần máu truyền cấp cứu trong thời gian chuyển bệnh lên tuyến trên, TTYT đã huy động cán bộ y, bác sĩ thuộc “Ngân hàng máu sống” tại chỗ tham gia hiến máu. Sau đó, chị Duyên tiếp tục được chuyển tới BV đa khoa II Lâm Đồng”.
Chị Duyên đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: Hoài Nhân

Chị Duyên đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ảnh: Hoài Nhân

Tại BV, chị Duyên được chẩn đoán bị gãy xương hông, xương chậu, xương mu, xương đùi gãy 3 khúc, tụ máu tử cung và tràn máu mắt... và tiếp tục cần thêm một lượng máu lớn để truyền cấp cứu nhưng BV không đủ. “Sau khi nhận tin báo từ BV, TTYT huyện lại huy động gần 30 cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế và người dân của “Ngân hàng máu sống” đến cho máu trực tiếp. Trong những phút sinh tử ấy, 16 đơn vị máu (1 đơn vị máu là 250 ml - PV) được hiến và truyền cho chị Duyên. Sau đó, chị được chuyển tới BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị”, bác sĩ Hương nói và cho biết thêm những người hiến máu còn vận động quyên góp được hơn 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Gia cảnh khó khăn của nạn nhân

“Khi vợ nhập viện ở Chợ Rẫy, tôi bỏ việc, để 2 đứa nhỏ ở nhà nhờ người thân chăm sóc. Lúc mới vào đây, cô ấy vẫn còn nhận thức được nhưng 2 đêm vừa qua thì bắt đầu hôn mê sâu. Các bác sĩ vẫn chưa khẳng định vợ tôi qua giai đoạn nguy hiểm, trước mắt sẽ bắt đầu chạy thận”, anh Lâm xót xa và cho biết trong 2 ngày vừa qua đã đóng hết 40 triệu tiền chạy chữa. “Cũng may có bà con trong xóm, rồi bạn bè, người thân gom góp được chút ít hỗ trợ chúng tôi”, anh Lâm xúc động.
Cũng theo anh Lâm, chẳng hiểu sao tai nạn cứ ập đến gia đình anh. Cách đây 2 tháng, con gái (3 tuổi) bị té gãy tay, có nguy cơ dị tật nên phải đưa tới BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) chữa trị. Chẳng lâu sau, đến lượt con trai (11 tuổi) ngã xe đạp trên đường, gãy tay trái. Hai đứa con chưa kịp lành đã đến vợ anh bị nạn.
Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch UBND TT.Mađaguôi, xác nhận gia đình chị Duyên có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai con chị Duyên bị gãy tay chưa lành. “Anh Lâm làm nghề tài xế nhưng giờ phải nghỉ việc để chăm sóc vợ khiến khó khăn chồng chất”, ông Dũng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.