Người Việt ở San Jose đi chùa đón Giao thừa: Ký ức Tết Việt ùa về

02/02/2022 10:50 GMT+7

Tiết trời lạnh buốt của những ngày mùa đông không làm chùn bước người Việt ở Mỹ đến chùa Đức Viên (TP.San Jose, bang California) đón Giao thừa Nhâm Dần 2022.

Lần đầu tiên đón Tết ta ở xứ người, gia đình tôi không khỏi háo hức tìm đến những nơi có đông người gốc Việt sinh sống ở San Jose với mong muốn được hòa chung trong bầu không khí nhộn nhịp ấm áp của Tết cổ truyền.

Nhiều người Việt và gốc Việt đến chùa Đức Viên đón Giao thừa Nhâm Dần 2022

DANH TOẠI

Mọi người hân hoan chào đón năm mới

DANH TOẠI

Chúng tôi đến chùa Đức Viên là vào khoảng 23 giờ ngày 29 Tết và nhận thấy không khí đón Tết ở đây rất náo nhiệt. Tại khu vực gian hàng Tết, có rất nhiều quầy bán món ăn quê hương như bún riêu, bún bò Huế, bún mắm, phở, cháo nấm cùng các loại bánh kẹo và cả chè, trà sữa... Khung cảnh mua bán rất là tấp nập.

Tuy đông đúc là vậy song không hề có cảnh chen lấn hoặc xô đẩy. Mọi người đều xếp hàng ngay ngắn chờ đến phiên mình “order” (gọi món) các món ăn quê nhà.

Gian hàng Tết có bán đầy đủ các món ăn quê hương

DANH TOẠI

Sau khi ăn cho “đã thèm” nhiều món ăn quê hương, gia đình tôi kéo sang các khu vực khác trong chùa để thưởng lãm. Tại khu vực ông đồ cho chữ, có thể thấy một hàng dài người kiên nhẫn chờ đến lượt mình xin chữ về treo trong nhà. Đây đó các hoạt cảnh xuân trong chùa cũng thu hút đông đảo người Việt đến quay phim, chụp ảnh.

Tạo dáng bên một hoạt cảnh xuân tại chùa Đức Viên

DANH TOẠI

Một điểm khác thu hút gia đình chúng tôi là khu vực đốt pháo. Hai con của tôi từ nhỏ đến thời điểm này chưa bao giờ được chứng kiến cảnh đốt pháo nên đã rất bất ngờ xen lẫn háo hức khi được nghe tiếng pháo nổ râm ran tại đây.

Kiên nhẫn xếp hàng chờ ông đồ cho chữ

DANH TOẠI

Anh Jack Nguyen ở San Jose cho hay: “Năm nào nhà anh cũng ghé đây cùng đếm ngược thời khắc Giao thừa với các anh chị em đồng hương. Dù xa quê hương đã lâu nhưng anh vẫn thấy nôn nao, xốn xang trong lòng vào những giây phút thiêng liêng như vậy”.

Chị Lan Tran ở TP.Cupertino (California) chia sẻ: “Tết cổ truyền đã đi sâu vào tâm thức của mình nên dù có bận công việc như thế nào đi nữa thì vào dịp Tết Nguyên đán chị vẫn cố gắng thu xếp về nhà sớm để cùng gia đình đến chùa đón Giao thừa”.

Nhiều người thích thú khi nghe tiếng pháo nổ đì đùng, mùi thuốc pháo khơi gợi lại ký ức tết xưa ở quê nhà

DANH TOẠI

Càng về khuya, dòng người đổ về chùa Đức Viên đón năm mới càng lúc càng đông. Dù rất muốn nán lại đây thêm một chút nữa để hòa mình vào dòng người Việt đón Tết trong không khí rộn ràng của năm mới nhưng vì hai con ngày mai phải đi học như thường lệ nên chúng tôi đành phải ra về trong tiếc nuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.