Người Việt ở nước ngoài đón tết: Góp gạo làm bánh chưng, những đồng hương như người nhà

27/01/2023 10:35 GMT+7

Tết nguyên đán nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn đi học, đi làm nhưng ai nấy đều tranh thủ thời gian cùng nhau gói bánh chưng, quây quần bên mâm cơm để có không khí gia đình. Họ luôn mong mọi người ở quê có một cái tết đầm ấm, yên vui.

“Cũng có đào, quất dù chỉ bằng đồ nhựa!”

Anh Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, quê ở Nghệ An) sang Slovakia cách đây 17 năm. Vì có việc gia đình nên trước tết nguyên đán 1 tháng, anh sắp xếp công việc về thăm quê và sang lại Slovakia sau đó không lâu. Anh thấy tiếc vì không được ở lại với người thân, bạn bè nhưng tự động viên ở xa cũng có anh em đồng hương tụ tập với nhau.

Anh Cường làm quán ăn. Ngày tết vẫn đi làm bình thường, không được nghỉ. Nhiều người Việt xa quê thường quây quần với nhau trong những ngày đó để có chút cảm nhận không khí tết ở quê nhà.

Gia đình anh Cường quây quần bên mâm cơm tết

nvcc

“Chúng tôi cũng tổ chức đón tết và giữ các phong tục như gói bánh chưng, lì xì năm mới nhưng thú thực không đặc sắc bằng ở quê. Mấy ngày đó lịch đi làm không thay đổi, nếu trùng vào ngày chủ nhật mới được nghỉ. Đa số bà con vẫn phải đi làm, chỉ đón tết dương và lễ Giáng sinh”, anh chia sẻ.

Cũng theo anh Cường, khoảnh khắc giao thừa mọi người không gặp được nhau vì đang trong ca làm. Mọi người đồng hương tụ tập, nhiều người gói bánh chưng, chia sẻ chuyện gia đình, công việc trong một năm qua. Tranh thủ sau giờ làm, mọi người đi mua hoa tươi, lá dong cùng… “góp gạo ăn tết chung”. Lá dong mua ở đây rất dễ ở cửa hàng, chợ người Việt.

Nhiều người Việt ở Slovakia quây quần đón tết

nvcc

“Những lúc đi làm mọi người gặp nhau sau tan ca lúc 8 giờ tối, khi đó ở Việt Nam đã 2 giờ sáng ngày hôm sau, giao thừa đã qua. Mọi người cũng trang trí hoa đào, cây quất nhưng chỉ bằng đồ nhựa, không có cây thật như ở quê. Năm mới, tôi luôn mong gia đình, bạn bè, anh em ở nhà mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, những người làm ăn xa quê công việc thuận lợi, bình an”, anh bộc bạch.

Gắn kết cộng đồng người Việt dịp Tết

Chị Đỗ Thị Thiên Trang (23 tuổi, quê ở Lào Cai) hiện đang học tập và làm việc tại Osaka - Nhật Bản. Chị mới sang gần một năm nhưng đã có cơ hội tham gia nhiều sự kiện cùng cộng đồng người Việt như tết trung thu, ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,… Đây là lần đầu tiên chị có trải nghiệm đón tết nguyên đán xa nhà.

Chị Trang (thứ tư từ trái qua) sang Nhật Bản gần 1 năm

nvcc

“Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói chung và ở Osaka nói riêng luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi sống xa quê. Tôi cùng mọi người đã chuẩn bị chương trình tết nguyên đán trước một tháng. Năm đầu tiên xa nhà, tôi có chút cô đơn, nhớ gia đình, người thân, bạn bè ở Việt Nam nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người đồng hương ở xứ sở hoa anh đào này”, chị cho biết.

Anh Cường cũng cuốn nem vào ngày tết

nvcc

Chị cho hay, năm nay chương trình tết sẽ có văn nghệ chào xuân, múa lân, tổ chức các gian hàng buôn bán các món truyền thống như: bánh chưng, chả lụa, bún, phở, xôi,…

“Chúng tôi không tổ chức gói bánh vì không có nhiều lá dong, có lá chuối nhưng rất đắt”, chị nói.

Tết nguyên đán thường có các hoạt động gắn kết cộng đồng ở Nhật Bản

nvcc

Tết âm lịch cũng được cộng đồng người Việt đi xuất khẩu lao động tại Nhật. Dù xa quê nhưng họ vẫn chuẩn bị đầy đủ những món ăn truyền thống như bánh chưng, gà luộc, mứt, giò chả,… Mỗi người tự tìm kiếm hương vị tết quen thuộc khi tự tay rửa lá dong, gói bánh chưng và nghe những bài hát mùa xuân, chào năm mới.

Anh Đặng Xuân Cường (31 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) dự định đi xuất khẩu lao động ở Nhật 3 năm. Tuy nhiên, anh gia hạn thêm 2 năm nữa, cố gắng ở lại làm thêm gửi tiền về quê. Trước đây, khi ở Việt Nam anh cũng thường đi làm xa nhà nhưng đều tranh thủ về quê ăn tết với gia đình. Những năm ở Nhật, anh đón tết cùng hội đồng hương Nghệ An – Hà Tĩnh ở đây.

“Tôi đã ăn 3 cái tết ở Nhật Bản, năm nay cũng vậy. Tôi cũng có người thân ở đây nhưng cách xa hơn 1000km, ngày tết không được nghỉ nên chỉ gặp mọi người trong hội đồng hương. Qua đây ai cũng là anh em, bạn bè thân thiết hỗ trợ nhau”, anh nói.

Sau khi nâng ly chúc mừng năm mới, anh Cường cùng mọi người hát hò, không khí trở nên đông vui, nhộn nhịp. Để vơi đi nỗi nhớ nhà, trước giao thừa anh gọi về hỏi thăm bố mẹ, người thân ở quê. Trước tết, anh cố gắng gửi ít tiền để bố mẹ mua sắm, đón cái tết sung túc.

Người Việt trên toàn thế giới ngày ngày cố gắng làm việc hi vọng có một tương lai tươi sáng. Họ luôn giữ gìn hương vị tết, trong lòng luôn mong một ngày không xa sẽ về đoàn tụ với gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.