Người Việt ở Đài Loan ám ảnh kể lại khoảnh khắc rung chuyển động đất 7,5 độ Richters

04/04/2024 09:25 GMT+7

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richters ngoài khơi Đài Loan đã làm rung chuyển Đài Bắc. Nhiều người Việt kể lại khoảnh khắc kinh hoàng, chao đảo như đi thuyền.

Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 58 sáng 3.4 (theo giờ Đài Loan) ở độ sâu 15,5 km ngay ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, theo cơ quan thời tiết Đài Loan. Truyền thông Đài Loan đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở đảo này trong 25 năm qua, theo Reuters.

"Người như đổ xuống vì rung lắc"

Chị Lệ Quyên (31 tuổi, ở Q.Đào Viên, Đài Loan) cho biết, dù nơi chị sống cách tâm chấn khoảng 120 km nhưng vẫn cảm nhận mọi thứ rung chuyển vào sáng 3.4. Ban đầu, chị thấy mọi thứ rung chuyển nhưng cứ nghĩ động đất xảy ra nhẹ như những lần trước. Tuy nhiên, ít giây sau đó, đồ đạc đổ xuống, mọi người thông báo chạy đi nơi khác. Công nhân đang mặc áo chuẩn bị vào ca làm cũng bỏ xuống, tìm nơi trú ẩn.

"Lúc đầu tôi đang đứng thấy mọi thứ rung nhẹ đã có cảm giác choáng váng rồi nhưng khi thấy tủ nhôm, máy móc… đồng loạt rung chuyển dữ dội nên chỉ biết tìm cách chạy trốn. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy ống nước rung vỡ, mái tôn bay lên… Tôi có cảm giác người mình có thể đổ xuống bất cứ lúc nào", chị Quyên nói.

Người Việt quay lại khoảnh khắc động đất diễn ra ở Đài Loan vào sáng 3.4

Người phụ nữ quê H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho hay, đợt này động đất kéo dài lâu, trong khoảng 2 – 3 phút. 7 năm qua, chị đã nhiều lần chứng kiến động đất nhưng lần này độ rung lắc diễn ra dữ dội hơn những lần trước.

"Người cũng rung chuyển theo đồ đạc, không giữ được thăng bằng. Mọi người chạy ra ngoài hết. Sau lần rung chuyển đầu tiên, ai nấy đều trở về vị trí cũ nhưng chứng kiến thêm khoảng 10 dư chấn, rung chuyển nhẹ hơn lần đầu. Tôi luôn trong tâm thế chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào", chị Quyên chia sẻ.

Người Việt ở Đài Loan ám ảnh kể lại khoảnh khắc rung chuyển động đất 7,5 độ Richters- Ảnh 1.

Điện thoại liên tục phát ra lời cảnh báo về trận động đất

NVCC

Cũng theo chị Quyên, hiện các trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học, các phương tiện công cộng đã dừng hoạt động. Dù không còn "khóc lên, khóc xuống" khi chứng kiến động đất như hồi mới sang nhưng chị vẫn luôn đặt sự cảnh giác cao nhất.

2 phút ám ảnh

Anh Đoàn Văn Phước (25 tuổi, quê H.Đô Lương, Nghệ An) hiện đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan. Anh cho biết, 7 giờ 58 phút sáng 3.4 (giờ địa phương) khi đang trong ca làm, anh cảm nhận được sự rung lắc, càng lúc càng mạnh.

Xem nhanh 20h ngày 3.4: Động đất mạnh ở Đài Loan

Mọi người bắt đầu tìm chỗ vững chắc để bám vào. Ai nấy đều có cảm giác muốn chạy ra ngoài vì xung quanh bị chao đảo như đang ở trên thuyền. Khoảnh khắc rung lắc chỉ diễn ra trong vài phút nhưng khiến anh Phước hú vía, chỉ biết ngồi xuống ôm đầu. Khi rung lắc ngừng diễn ra, anh mới cố gắng chạy được ra ngoài sân, cảm giác như vừa vượt qua một điều gì đó rất khủng khiếp.

Người Việt ở Đài Loan ám ảnh kể lại khoảnh khắc rung chuyển động đất 7,5 độ Richters- Ảnh 2.

Hình ảnh sau trận động đất ở Hoa Liên, Đài Loan ngày 3.4

AFP

"Tôi hú hồn hú vía không còn suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết ôm đầu chờ qua cơn rung lắc. Sau lần đầu tiên rung chuyển cực mạnh, tôi còn cảm nhận được thêm 7 lần dư chấn, rung lắc diễn ra nhẹ hơn", anh Phước nói.

Động đất diễn ra bất ngờ nên anh không chuẩn bị tinh thần, thấy mọi thứ chao đảo nhưng không thể nào chạy thoát được. Anh có cảm nhận có gì đó nặng trĩu níu bản thân lại, không chạy được ra ngoài. Sau khoảng vài ba phút, sự rung chuyển dịu dần, anh mới lấy lại được bình tĩnh tìm đến nơi an toàn.

"Đồ đạc ở công ty cũng bị đổ vỡ, công nhân phải sửa soạn lại mới tiếp tục làm việc. Tôi qua Đài Loan làm việc được 5 năm nhưng chưa bao giờ thấy động đất diễn ra mạnh như lần này", anh Phước cho hay.

Người Việt ở Đài Loan ám ảnh kể lại khoảnh khắc rung chuyển động đất 7,5 độ Richters- Ảnh 3.

Một căn hộ ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan) bị hư hại sau trận động đất vào sáng 3.4

Reuters

Anh Mai Tùng Lâm (quê H.Hà Trung, Thanh Hóa) hiện cũng đang sống và làm việc gần sân bay quốc tế Đào Viên. Sáng 3.4, anh cảm nhận mọi thứ xung quanh khác biệt, tất cả đều rung chuyển. Cảm giác sợ hãi ùa đến nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc ngồi im chờ sự rung lắc ngừng hẳn. Chỗ anh cách tâm chấn trận động đất chỉ khoảng 40 km.

"Lúc đó mình đang ở trong nhà xưởng của công ty và thấy mọi thứ rung lắc mạnh, đồ đạc rơi xuống, va đập vào nhau. Mọi thứ rung chuyển nhiều lần khác nhau nhưng lần mạnh nhất khoảng 7 giờ 58 và kéo dài trong khoảng 2 phút", anh Lâm nói và cho hay hiện công nhân trong công ty đã làm việc trở lại nhưng trong tâm thế cảnh giác và chuẩn bị chạy trốn khi xảy ra dư chấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.