Người Việt chung tay giúp nữ du học sinh bị tai nạn nghiêm trọng ở Hàn Quốc

10/04/2023 10:32 GMT+7

Hàng ngàn người Việt đã quyên góp và kêu gọi mọi người giúp đỡ một nữ du học sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hàn Quốc vượt qua cơn thập tử nhất sinh.

Giúp bạn qua cơn nguy kịch

Mới đây, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã đăng tải thông tin chị Nguyễn Thị Chinh (21 tuổi), hiện là sinh viên Đại học Kyonggi (Hàn Quốc) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trong lúc điều khiển xe đạp điện chiều ngày 24.3.

Theo thông tin từ VSAK, chị Chinh đã đi vào phần khuất tầm nhìn xe buýt nên bị xe buýt đụng và kéo đi một đoạn. Sau đó, cô gái đã được đưa đi cấp cứu, nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều chỗ, phần nội tạng chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Người Việt chung sức giúp nữ du học sinh bị tai nạn nghiêm trọng ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chinh bị tai nạn nghiêm trọng, hiện đang được điều trị tích cực.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Chinh đã tiến hành phẫu thuật 3 lần vào ngày 24, 29 và 31.3, hiện vẫn đang được điều trị tích cực. Trong thời gian vẫn có thể phải phẫu thuật tiếp, vì các chức năng tim đang rất yếu. Thời gian điều trị dự tính tối thiểu 14 tuần. Trường hợp của bạn vô cùng nghiêm trọng và phải chịu khoản viện phí rất lớn, khi tính đến ngày 5.4 viện phí là khoảng 130 triệu won (hơn 2 tỷ đồng - PV), chưa trừ bảo hiểm”, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết.

Ngay sau đó, được sự đồng ý từ gia đình và người thân cũng như sự hỗ trợ từ phía Văn phòng Quốc tế của trường, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã vận động các bạn du học sinh và cộng đồng người Việt cùng chia sẻ và hỗ trợ chị Chinh.

Tính đến sáng hôm nay 10.4, thông qua danh sách VSAK cung cấp, khoảng 3.000 người đã ủng hộ cho chị với tổng số tiền gần 38 triệu won.

Trong số những người giúp đỡ có anh Lý Hồng Tiển (22 tuổi, quê Cà Mau) hiện là du học sinh học tại Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia SeoulTech, chuyên ngành kinh doanh. “Thương bạn ấy gặp tai nạn nơi đất khách. Của ít lòng nhiều, hy vọng mình cùng những người khác có thể hỗ trợ bạn ấy và gia đình một phần nào vượt qua thời điểm khó khăn này. Chúc bạn sớm khỏe lại để thực hiện ước mơ của mình!", anh chàng nhắn nhủ.

Gia đình vô cùng biết ơn!

Tâm sự với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lợi (bố ruột của Chinh) cho biết con gái bị tai nạn ngày 24.3, nhưng 3 ngày sau, vợ chồng ông mới hay tin thông qua người bạn thân của con. Trước đó, vợ chồng ông gọi điện thoại cho con nhiều ngày liền, nhưng không ai nghe máy khiến họ có dự cảm không lành.

Chi phí điều trị dự tính cho chị Chinh rất cao.

VSAK

“Nghe tin, tôi sốc và rụng rời chân tay, không biết phải nói như thế nào. Tôi chỉ cầu nguyện cho con gái bình an vượt qua được cơn đại nạn này. Hôm đó là chủ nhật nên sáng ngày hôm sau, vợ tôi lập tức làm các thủ tục để sang Hàn Quốc chăm sóc cho con", ông kể lại.

Gia đình cho biết tới chủ nhật tuần trước (2.4), mẹ chị Chinh mới qua đến Hàn Quốc. Còn ông Lợi ở nhà thì vẫn ngày đêm mong tin. Thông báo với chúng tôi, ông cũng cho biết hiện con gái đã mở mắt, có thể nghe được mẹ nói.

“Suốt những ngày qua, gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của quá nhiều người, từ các bạn của Chinh đến chính quyền địa phương, các tổ chức, hội nhóm của người Việt Nam ở Hàn Quốc. Điều đó khiến tôi và gia đình cảm thấy ấm lòng, cảm giác được nghĩa tình người Việt của mình, dù ở đâu cũng che chở, đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Gia đình tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho hết”, người cha xúc động.

Theo lời kể của gia đình, Chinh sang Hàn Quốc du học 3 năm nay, chuyên ngành ngôn ngữ. Ông Lợi có 3 người con gái, Chinh là con thứ 2, con út của ông mới học lớp 5. Vợ chồng ông vốn làm công nhân, thợ nề, nên gia đình cố gắng tích cóp, dành dụm để cho con đi học đến nơi đến chốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.