Người trẻ xúc động với bộ ảnh 'Tinh thần Việt và cuộc chiến chống dịch Covid-19'

Tấn Đạt
Tấn Đạt
12/09/2020 20:01 GMT+7

Nhiều người trẻ cảm động với bộ ảnh 'Tinh thần Việt và cuộc chiến chống dịch Covid-19 ', được triển lãm tại Nhà Văn hóa Thanh niên vào sáng 12.9.

Họ đã chấp nhận hy sinh

Sáng 12.9, buổi triển lãm ảnh “Tinh thần Việt và cuộc chiến chống dịch Covid-19” đã khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Tại đây, nhiều người trẻ xúc động khi xem các bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia Sài Gòn 4 lần xin vào ổ dịch Covid-19 tác nghiệp

Nhìn chăm chú vào bộ ảnh các bác sĩ cùng với nhân dân chiến đấu dịch Covid-19 , Nguyễn Trần Kim Phương, 19 tuổi, SV Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết qua buổi triển lãm này, Phương cảm thấy rõ sự vất vả của các chiến sĩ áo trắng, họ đã chấp nhận hy sinh, tạm biệt gia đình, người thân để lên đường chống dịch.

"Qua những hình ảnh của đội ngũ y bác sĩ, em luôn có một niềm tin cả nước sẽ vuợt qua đại dịch nguy hiểm lần này", Kim Phương bày tỏ.

Nhiều bạn trẻ đi xem tranh

Ảnh: Tấn Đạt

Xúc động, tự hào... là những cảm xúc của người trẻ khi đến xem tranh

Ảnh: Tấn Đạt

Mỗi bức ảnh là mỗi câu chuyện

Ảnh: Nguyễn Á

Những bức ảnh lột tả được diễn cảnh của đội ngũ y bác sĩ

Ảnh: Nguyễn Á

Xem những hình ảnh dân quân, chiến sĩ phục vụ bà con trong mùa dịch Covid-19 tại buổi triển lãm, Nguyễn Minh Anh, 21 tuổi, SV Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết hình ảnh các chiến sĩ dân quân tham gia ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 thật sự rất đáng trân trọng. Họ đã gác lại những nhu cầu của bản thân, gác lại việc gia đình, mang sức trẻ tình nguyện tham gia vào công tác phục vụ người dân.

“Hình ảnh người lính trẻ ngày đêm canh giữ biên giới, họ chốt tại cánh rừng hay đầu con suối với quyết tâm chống dịch như chống giặc đã in sâu trong tâm trí của mình, thật sự rất cảm động. Nhờ vậy mà đường biên giới của ta bình yên, không để lọt người vượt biên trong mùa dịch”, Minh Anh nói.

Yêu cuộc sống này hơn

Theo đó, bộ ảnh “Tinh thần Việt và cuộc chiến chống dịch Covid-19” do nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á thực hiện gồm 400 bức với 3 chủ đề: Y đức, quân đội và trái tim.

Bằng ống kính của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã ghi lại hình ảnh ở tuyến đầu chống dịch từ những ngày đầu như: Thôn Hạ Lôi, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi,...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á

Ảnh: Tấn Đạt

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á chia sẻ: "Tôi đã dấn thân vào 'cuộc chơi lớn Covid-19' từ khi thế giới vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của nó. Tôi bắt đầu chụp từ tháng 2 đến tháng 6.2020 và phải giấu gia đình, vì không muốn họ lo lắng. Trong quá trình theo đuổi, tôi phải xin nhiều công văn tác nghiệp ở 'điểm nóng'. Đi đến đâu ai cũng tròn mắt hỏi tôi sao không sợ, nhưng thật may mắn vì có nhiều người đặt niềm tin và luôn hỗ trợ tôi hết mình".

Nhiếp Ảnh Nguyễn Á còn nói: “Từ khi đi hành trình này tôi yêu cuộc sống hơn. Đặc biệt những việc làm của người trẻ cùng chung tay phòng dịch Covid-19 như là bạn Quang Đăng với điệu nhảy rửa tay, hay các bạn trẻ khác tận dụng năng khiếu vẽ của mình tạo ra nhiều bức tranh truyền đầy cảm hứng cho mọi người trong công cuộc chống dịch Covid-19... tất cả đã truyền động lực cho tôi thực hiện bộ ảnh".
Được biết, buổi triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 14.9, vào cửa tự do.
Một số hình ảnh tại buổi triển lãm vào sáng 12.9:

Các "chiến sĩ" trên mặt trận hàng không

Ảnh: Nguyễn Á

Nhiều tấm ảnh của anh lột tả tinh thần nhân ái, nhẫn nại, chịu khó của lực lượng y bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân

Ảnh: Nguyễn Á

Lực lượng biên phòng trong mùa dịch

Ảnh: Nguyễn Á

San sẻ trong mùa dịch từng thùng mì, hộp cơm trong khu cách ly

Ảnh: Tấn Đạt

Đội ngũ y bác sĩ luôn làm việc hết mình và "không để ai bị kiệt sức"

Ảnh: Nguyễn Á

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.