Người trẻ kiếm bội tiền nhờ bán hoa tết

15/02/2018 13:00 GMT+7

Nhiều bạn trẻ dù về quê đón tết nhưng cũng tranh thủ kiếm được bội tiền nhờ việc bán hoa những ngày cuối năm.

Đến các chợ hoa ngày tết tại Quảng Nam, không khỏi ngạc nhiên khi hầu hết các chủ bán hoa đều là người trẻ. Có bạn thì phụ ba mẹ, nhưng nhiều hơn trong số đó lại tự nhập hoa về bán.

Nguyễn Thị Hồng Thương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đang hối hả gói vội những bó hoa lay ơn để kịp cho khách lấy. Thương cho biết trước khi về quê đã lên kế hoạch với một đứa bạn học chung cấp 3, liên hệ với mối quen ở Phú Yên để lấy hoa về bán ngày tết.

“Tết ở quê mọi người rất chuộng hoa lay ơn để chưng bàn thờ. Hầu như nhà nào cũng có một bình hoa lay ơn, nên tụi mình đã nghĩ ra việc nhập hoa về bán. Năm trước, bác hàng xóm trồng hoa cúc nhưng bán không hết, mình đã mua lên thị trấn bán. Không ngờ bán chạy mà còn có lời. Hình như “máu kinh doanh” nổi lên nên năm này làm liều. Nhưng mình nghĩ, thay vì ở lại trong thành phố để làm thêm rồi phải về quê muộn hoặc không được về quê, thì mình vẫn có thể vừa về quê sớm cùng ba mẹ mà vừa có thể kiếm tiền”, Thương tâm sự.

Thương cũng bật mí: “năm này chủ yếu là lay ơn đỏ chứ hoa nhung không nhiều, nhưng bán cũng rất chạy. Mấy hôm nay tụi mình toàn bán từ sáng sớm đến 11, 12 giờ đêm. Mất ngủ nhưng được cái cũng có lời, dự là tiêu tết thoải mái mà cũng có được kha khá tiền đầu năm vào lại Sài Gòn học, cũng đỡ bớt tiền của ba mẹ”.

Còn nhóm của Nguyễn Đức Huy, sinh viên Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng, cho biết đây là năm đầu tiên bán hoa tết. Nhóm gồm có 5 thành viên nhưng chỉ có mình Huy là con trai và ý tưởng bán hoa dịp cuối năm cũng là do anh chàng này khởi xướng.

“Nhận thấy nhu cầu hoa dịp tết là rất cao nên mình nghĩ đây là cơ hội kiếm được nhiều tiền nhất. Hơn nữa năm này ngày valentine cũng trúng vào ngày gần cuối năm nên tụi mình chọn thêm các loại hoa hồng để bán. Vì thế mà mấy ngày nay bán hoa rất chạy, lượng người mua cũng rất đông mà hoa cũng đẹp để đáp ứng. Nói chung mệt nhưng vui và cũng kiếm được tiền tiêu tết. Sinh viên mà, có tiền lời là thấy hạnh phúc rồi”, Huy cũng không giấu diếm.

Mặt dù phải thức khuya dậy sớm, nhưng những bạn trẻ bán tại chợ hoa, ai cũng tươi tắn và chào mời khách giòn tan. Họ thấy vui khi kiếm ra tiền, thấy vui khi được hòa mình vào không khí chợ quê ngày tết với đầy kỷ niệm của thời thơ ấu.

Cao Thị Thu Trang, cựu sinh viên Trường ĐH Đà Lạt, cho biết năm nào cô nàng cũng lấy hoa từ trên Đà Lạt về quê bán.

“ở quê mọi người rất thích hoa Đà Lạt nên từ ngày còn sinh viên mình đã nhập hoa về quê bán vào dịp tết. Giờ ra trường đi làm nhưng mình vẫn thích tết về được đi bán hoa nên 3 năm gần đây, năm nào mình cũng đi bán. Năm đầu có em gái phụ bán với mình, nhưng năm nay mình nhập về lượng hoa nhiều hơn nên cần phải có nhiều người bán phụ mình”, Trang bộc bạch.

Quầy của Trang có bán đầy đủ các loại hoa, từ lay ơn, thạch thảo, cẩm chướng đến hoa cúc, hoa hồng,… chính vì thế mà thu hút rất đông khách ghé mua.

Chúng tôi gặng hỏi về tiền lời thu được trong mỗi dịp bán hoa tết như thế này thì Trang cũng không giấu diếm: “Một ngày cũng có thể kiếm được trên 1 triệu đồng. Nếu năm nào lượng khách mua nhiều thì cũng kiếm được kha khá, nhưng đa phần bán được nhất chỉ từ 28 – 30. Nhưng ngày 30 thì hên xui nhiều lắm, có khi không có hoa bán, có năm lại không có ai mua thế là ế hoa ngày cuối năm”.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.